Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nếu yêu con hãy buông tay và để con được lớn


Vì yêu thương con quá mức mà nhiều bố mẹ vẫn chưa có can đảm để con được lớn, để con được tự lập để khám phá và phát huy hết tài năng của mình. 

Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh vì thương con, xót con mà bao bọc bảo vệ trẻ quá mức, không sẵn sàng buông tay để con được lớn. Khiến trẻ dường như sống cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Như vậy liệu có tốt hay không? Hãy tìm hiểu bài viết Hãy để con lớn của chúng tôi dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này nhé.

Những sai lầm của phụ huynh khi nuôi dạy con nhỏ


Có những hành động bố mẹ nghĩ là thương con nhưng quả thực đây lại là sai lầm trong việc dạy con, cụ thể như:

Bao bọc thương yêu con quá mức.

Không để con tiếp xúc với xã hội, với thế giới bên ngoài vì quá lo sợ những điều xấu sẽ ảnh hưởng đến con.

Không cho con làm bất cứ việc gì dù đơn giản nhất như quét nhà, nấu cơm vì mang tâm lý mình có thể làm được điều đó, con không cần làm sẽ nguy hiểm.

Không để con “thử” làm những gì mà chúng muốn, luôn bắt chúng đi theo con đường “an toàn” mà cha mẹ đã đề ra, không để con được lớn, được thử thách và học hỏi kinh nghiệm.

Luôn áp chế suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của con trẻ, không để chúng có một không gian sáng tạo riêng.

Hậu quả của những việc làm sai lầm của cha mẹ

Trẻ nhỏ dần sẽ trở thành 1 người không có chính kiến, chỉ biết dựa dẫm và chờ đợi người khác quyết định thay mình. Không có chính kiến và không biết phải làm gì hoặc thậm chí mình cần gì.

Đứa trẻ sẽ thiếu kỹ năng sống, không thể sống độc lập, lâu dần sẽ trở thành 1 con người tự ti, không thể hòa nhập với cộng đồng

Lâu dần đứa trẻ sẽ trở nên bí bách, trong trường hợp xấu nhất, mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ sẽ bị rạn nứt. Trẻ sẽ đi lên con đường phản nghịch chống đối lại cha mẹ để chứng minh bản thân. Ở trường hợp này, trẻ rất dễ mắc vào những sai lầm.

Không có chính kiến của bản thân trẻ sẽ dễ bị sa ngã, dụ dỗ vào những thói hư tật xấu, trẻ sẽ bị gục ngã trước những sự việc rất nhỏ, rất đơn giản.

Hãy buông tay và để con được lớn


Chiều con, bao bọc con quá mức không phải là biểu hiện sự thương con muốn tốt cho con mà là đang hại con. Nếu là những người cha người mẹ thông minh, thực sự muốn tốt cho con hãy để con được lớn.

Đừng chạy quá nhanh khi thấy con vấp ngã. Hãy để bé tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Hãy để bé biết tại sao bé ngã. Và hãy dạy bé là do bé đi đứng không cẩn thận nên bị ngã. Đừng dạy bé là do cái đất hư nên bé mới ngã. Hãy dạy bé bài học cẩn thận về sau để không bị ngã nữa.

Hãy chấp nhận bị ốm bị sụt sịt, để bé thấy tắm mưa thật sự rất vui rất thú vị nhưng cũng có thể khiến bé bị ốm. Để bé biết rằng bất cứ việc làm nào bé cũng cần phải trả giá. Bé muốn những giây phút vui vẻ dưới mưa thì bé sẽ phải chịu hàng giờ ốm sốt. Để bé biết yêu quý những giây phút vui vẻ hơn.

Hãy chấp nhận quần áo lấm lem, da con đen, để con thấy chơi bóng, chơi chuyền, chơi bi và đồ hàng với bạn, thú vị hơn những video trên Ipad ra sao, để con thấy thế giới ngoài kia phong phú bao la hơn trong iPad ra sao...

Hãy chấp nhận một vài chiếc bát vỡ, tô bể để con thấy được niềm tự hào to lớn khi con tự tay làm một điều gì đó, tự mình đạt một dấu mốc quan trọng của chính con trong cuộc đời.

Hãy chấp nhận những "sáng tạo" của con để con có tư duy riêng, có những chính kiến của riêng mình, hay vì chỉ rập khuôn máy móc, chỉ như một con rối gỗ lập trình theo những gì có trước!

Hãy chấp nhận những bước đi đầu tiên đầy hoang mang lo sợ và thậm chí có thể thất bại của con để con biết năng lực mình đến đâu và con cần phải làm gì để cải thiện nó.

Nguồn Beyeu