Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đẻ xong thấy y tá túm tụm tra cứu thông tin trên mạng, nhìn con mẹ mới hiểu lý do


 

Bà mẹ này thấy thắc mắc vì sau khi con trai chào đời thì các y bác sĩ đều xôn xao và nhanh chóng lên mạng tra cứu thông tin gì đó.


Giây phút nằm trên bàn đẻ sau khi vừa "vượt cạn" thành công, chắc hẳn bà mẹ nào cũng háo hức chờ bác sĩ thông báo cân nặng và giới tính của em bé, sau đó là được ôm bé vào lòng.

Với chị Cindy Richmond (sống tại South Carolina, Mỹ) trong lần sinh con thứ 3, giây phút ấy càng thêm phần đáng nhớ vì con trai chị đã lập một kỉ lục đặc biệt. Cậu bé Colin Austin Keisler đã chào đời với cân nặng 14,4 pound (khoảng 6,5kg) và trở thành em sơ sinh nặng cân nhất tại trung tâm y tế Lexington, nơi cậu bé sinh ra.

 


Cậu bé Colin chào đời với cân nặng 14,4 pound (khoảng 6,5kg).

 

Khi nhìn cậu bé lớn tương đương một đứa trẻ 5 tháng tuổi, chính các y bác sĩ cũng phải ngạc nhiên.

"Toàn bộ ê-kíp đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Colin. Bác sĩ còn bảo đây đúng là em bé sumo nhí. Không những thế, các y tá còn thi nhau đoán xem con trai tôi nặng bao nhiêu cân. Sau đó, họ kéo cái cân của phòng mổ và cả phòng cùng "ồ" lên khi phát hiện ra Colin là em bé sơ sinh nặng ký nhất mà họ đã từng biết", bố của Colin tự hào kể lại.

Một nữ y tá tham gia ca mổ cho biết: "Tôi đã làm y tá ở khoa sản được 29 năm, và tôi chưa bao giờ nhìn thấy em bé sơ sinh nào nặng 6,5kg nào được sinh ra trước đó".

 

 

Cậu bé "khổng lồ" đến mức các y bác sĩ cũng phải kinh ngạc.

 

Còn với chị Cindy thì giây phút nằm trên bàn mổ, chị thấy lạ khi con trai vừa chào đời thì các y bác sĩ bắt đầu xôn xao. Một số người rảnh tay còn túm tụm lên mạng tra cứu thông tin gì đó. Sau đó chị mới biết mọi người quá ấn tượng với cân nặng của Colin nên đang tra thông tin về em bé sơ sinh nặng cân nhất.


"Tôi không nghĩ rằng con mình lại nằm trong số đó. Khi tôi đi khám bác sĩ 3 tuần trước, Colin nặng khoảng 4,5 - 4,9kg. Lúc đó, tôi đoán chắc khi sinh Colin sẽ nặng tầm hơn 5kg. Ai ngờ, thằng bé tăng gần 500 gram/tuần", bà mẹ 3 con kể lại.

Trước đó, chị Cindy đã sinh 2 con nhưng các bé chỉ có cân nặng 3,3kg và 4,3kg. Đến khi mang thai lần 3, bụng chị khá lớn nhưng cũng không tưởng tượng được lại sinh con "khổng lồ" đến vậy.

 

 

Từ khi mang thai, bụng bầu của chị Cindy đã rất lớn nhưng chị không ngờ con lại to đến vậy.

Đặc biệt, dù con có cân nặng "khủng" nhưng cả hai mẹ con Cindy đều hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp biến chứng gì suốt thai kỳ và sau sinh.

"Các bác sĩ lo sợ rằng vợ tôi bị tiểu đường trong thai kỳ nên mới sinh con khổng lồ như vậy, nhưng Cindy được kiểm tra tiểu đường trong suốt thai kỳ, và cô ấy không bị bệnh này. Lo lắng về lượng đường trong máu của Colin, nên các bác sĩ cũng đã kiểm tra Colin 3 lần vào ngày hôm sau. May mắn là con tôi hoàn toàn ổn. Chỉ là thằng bé to con tự nhiên", chồng Cindy tiết lộ.

Sau vài ngày nằm lại bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe, bé Colin và mẹ đã được trở về với gia đình. Bế đứa con mới sinh đã nặng trĩu trên tay, ông bố 3 con hào hứng lên kế hoạch cho Colin thành một vận động viên bóng đá nổi tiếng.

 

 

Bố Colin hy vọng cậu bé với thể hình vượt trội của mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá.

 

Nguồn Afamily