Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cậu bé 8 tuổi nắm tay an ủi bạn tự kỷ


Ngày đầu đi học, thấy Conner đứng khóc ở góc sân trường, Christian Moore (8 tuổi) tiến đến nắm tay bạn dắt vào lớp.

Courtney Moore, mẹ của Christian đã kịp ghi lại khoảnh khắc diễn ra trong ngày khai giảng giữa tháng 8 tại trường tiểu học Minneha, Kansas (Mỹ) và đăng lên mạng xã hội hôm 27/8. "Tôi rất tự hào về con trai mình", cô viết. 

Trước khi vào lớp, Christian còn dẫn bạn đi quanh sân trường.

Christian (bên phải) nắm tay an ủi Conner đang khóc. Ảnh: Courtney Coko Moore

April Crites, mẹ Conner, đã đoán trước ngày đi học đầu tiên sẽ rất khó khăn với con trai bị tự kỷ. Cô còn sợ rằng những đứa trẻ khác sẽ kỳ thị Conner vì sự khác biệt của bé. Conner thường vỗ tay và đôi khi nói chuyện rất khó hiểu. Vì thế, hành động của Christina khiến April vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.

"Tôi khóc ngay khi nhìn tấm hình", April chia sẻ. "Biết Conner có Christian ở bên khiến tôi yên lòng hơn nhiều. Điều đó xua tan mọi lo lắng".

Sau cái nắm tay đầy tình cảm, Christian và Conner trở thành bạn thân. Bức ảnh hai cậu nhóc vỗ về nhau trong ngày đầu tiên đi học nhận hơn 40.000 lượt thích cùng gần 30.000 lượt chia sẻ.

Nguồn https://vnexpress.net/