Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đốt cồn dạy về cháy nổ, bỏng 3 trẻ mầm non


Trong tiết học về phòng chống cháy nổ ở trường mầm non tư thục ở Hà Nam, cô giáo đổ cồn ra mâm đốt, gió tạt làm bỏng 3 trẻ.

Nhóm lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ, đóng tại địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân trí

Khi vụ việc đau xót về việc em học sinh lớp 1 ở trưởng GateWay Hà Nội bị tử vong trên xe bus còn chưa nguôi ngoai, thì mới đây, lại thêm 1 vụ việc ở trường mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam) khiến người ta giật mình thon thót.

Đó là trong tiết dạy về phòng chống cháy nổ vào khoảng 15h40’ ngày 9/8, cô giáo tập hợp 25 cháu ngồi trong phòng, để một chiếc mâm ở giữa phòng và đổ cồn vào đốt. Khi đó gió tạt vào làm bỏng 3 cháu bé, gồm cháu H.L (SN 2014); cháu G.K. (SN 2015); cháu A.T. (SN 2016). Trong 3 cháu, có một cháu bị bỏng diện tích rộng, 2 cháu còn lại nhẹ hơn.

Thật đáng tiếc, nhưng cũng thực sự khó hiểu cho tiết dạy nguy hiểm của trường mầm non tư thục này. Trong trường này có 2 nhóm trẻ, nhóm bé gồm các cháu từ 1 tuổi đến 2,5 tuổi, nhóm lớn tuổi, các cháu từ 3 đến 5 tuổi. Đây là độ tuổi quá bé để giáo dục kỹ năng phòng chống cháy nổ. Ấy vậy mà các cô lại tập hợp cả 25 cháu lại để ngồi học về kỹ năng này. Thậm chí lại còn mạo hiểm đến mức mang cồn vào lớp để châm lửa đốt mà không ý thức được những tai nạn có thể xảy ra cho trẻ nhỏ.

May mà chỉ có 3 cháu bị bỏng, và cho đến giờ, ơn trời là các cháu chưa bị nguy hiểm gì.

Người lớn chúng ta, nhiều người cứ nói vanh vách về kỹ năng sống, rồi nói rằng trẻ em bây giờ thiếu kỹ năng sống, cần phải dạy cho chúng. Nhưng thật đáng tiếc, với những hành vi mở tiết dạy học phòng chống cháy nổ rồi đốt cồn trong phòng có toàn trẻ nhỏ từ 1-5 tuổi như của các cô giáo kể trên, thì đúng là chưa biết là ai thiếu kỹ năng sống hơn ai?

Các cô giáo phải là người hiểu rõ, đốt cồn trong phòng có trẻ nhỏ như vậy là nguy hiểm đến mức nào chứ? Cha mẹ các cháu làm sao mà hình dung nổi, cho con đi học để rồi những đứa con bé bỏng của mình lại bị bỏng do các cô giáo đốt cồn nhằm “dạy về kỹ năng phòng chống cháy nổ”? Thực sự đau lòng, và rất trớ trêu.

Các nhóm trẻ mầm non tư thục tự phát đang được mở ra khắp nơi, không biết các cô giáo có trình độ đến đâu, giáo án được duyệt thế nào, ai kiểm soát? Liệu rằng còn có trường nào có giáo án đem cồn vào phòng trẻ mầm non đốt để dạy cho trẻ từ 1-5 tuổi về kỹ năng phòng chống cháy nổ nữa hay không? Ngành giáo dục các địa phương phải rà soát và đưa ra khuyến cáo thật kỹ, nghiêm cấm những tiết dạy có giáo cụ trực quan là đốt cồn kiểu thế này, nếu không thì sẽ còn nhiều bi kịch xảy ra.

Một cháu bé tử vong vì sự tắc trách, vô trách nhiệm, cẩu thả của người lớn làm cả xã hội đau lòng, bức xúc. Nhưng dường như thế vẫn còn chưa đủ, ở trong nhiều trường học, vẫn tồn tại sự lơ là, thiếu trách nhiệm, và cả những tiết học nguy hiểm, thiếu kiến thức sơ đẳng kiểu “đốt cồn” thế này, thì sự an toàn của trẻ em còn bị đe dọa.

Làm sao để không còn những tiết học “đốt cồn” trong trường mầm non làm bỏng 3 trẻ mầm non thế này nữa? Ngành giáo dục cần phải kiểm soát thật kỹ để không còn những tai nạn đau xót thế này xảy ra.

Nguồn https://baodatviet.vn