Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cho em một mùa hè đúng nghĩa của tuổi thơ


Mùa hè là thời gian trẻ em được tận hưởng vui chơi thú vị, sinh hoạt các hoạt động ở xã, phường, câu lạc bộ, nghỉ ngơi nạp lại năng lượng để bước vào năm học mới với tâm thế hào hứng, dễ dàng tiếp thu kiến thức mới.

Bóng đá là môn thể thao được nhiều bạn nam chơi vào mùa hè

Hẳn là giờ đây, trẻ thơ đang được ăn - ngủ - vui chơi thỏa thích, mà không phải gấp gáp đến trường, vùi đầu vào sách vở. Nhưng thực tế, không phải trẻ nào cũng có một mùa hè hồn nhiên khi phụ huynh vô tình biến mùa hè thành “học kỳ 3”. Nhiều phụ huynh dù lễ tổng kết năm học còn chưa diễn ra, đã lập sẵn danh sách các môn học cho con vào mùa hè như học tiếng Anh, bồi dưỡng Toán, Ngữ văn…; rồi đắn đo suy nghĩ nên cho con học trung tâm hay theo học giáo viên riêng sẽ tốt hơn… Cấp 1, cấp 2 thậm chí những trẻ chuẩn bị lên lớp 1 cũng bị phụ huynh cho vào “lò” đào tạo trong mùa hè. Gần nhà tôi có một bé trai 6 tuổi, hết hè này sẽ vào lớp 1. Những ngày gần đây, mẹ bé sốt sắng mua vở, sách, bút… để cấp tốc dạy học cho cậu trong 3 tháng hè. Tâm sự về việc dạy chữ cho con sớm, người mẹ bảo: “Bây giờ học đã là trễ rồi đấy. Nhiều đứa học cùng lớp với con chị đã biết chữ, đếm số... Giờ chị phải dạy cho con, chứ đến khi vào lớp 1 mà không biết chữ sẽ thua thiệt với chúng bạn”.

Các em tham gia ngoại khóa học kỳ quân đội

Vô tình hay hữu ý, mùa hè bị biến thành “học kỳ 3” xuất phát từ việc các bậc phụ huynh lo sợ con trẻ sẽ quên chữ khi ngày hè không đụng vào sách vở hoặc muốn cho con học trước kiến thức để vào năm học không bị bỡ ngỡ… nên họ đã tận dụng kỳ nghỉ hè để làm điều đó. Thế nhưng, nhiều bậc phụ huynh không tự vấn xem liệu 3 tháng hè có đủ khiến con thông minh hơn hay học thêm vào mùa hè sẽ giúp trẻ tự tin hơn khi bước vào năm học mới với cái đầu đã dung nạp một lớn lượng kiến thức mà không được nghỉ ngơi, thư giản… Ông bà có câu “học, học nữa, học mãi”. Song “học” ở đây không có nghĩa là phải vùi đầu vào sách vở, những con số, cái chữ mà còn là học hỏi kiến thức từ cuộc sống. Trẻ em có thể học hỏi được nhiều điều thú vị thông qua các hoạt động, vui chơi, giải trí và mùa hè chính là thời gian “vàng” để trẻ quan sát, khám phá những thứ nhỏ nhoi “rất trẻ con” xung quanh mình. Với trẻ mùa hè đúng nghĩa chỉ cần có vậy. Trẻ em rất thích và mong chờ đến mùa hè không khác gì người lớn ước ngày cuối tuần đến nhanh và trôi đi thật chậm. Trẻ em có quyền học và cũng có quyền được chơi.

Môn bơi được trẻ em thích thú trong dịp hè

Do đó, các bậc phụ huynh nên cân nhắc kỹ việc cho con học thêm vào mùa hè. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh từng gia đình, các bậc phụ huynh có thể sắp xếp cho trẻ học thêm với thời lượng vừa đủ, hợp lý; còn lại nên cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa ở phường, xã, câu lạc bộ, cho con về thăm quê hoặc cho đi dã ngoại cùng gia đình vào các ngày cuối tuần. Khi trẻ được tận hưởng một mùa hè vui vẻ thú vị, chúng sẽ bước vào năm học mới với tâm thế hào hứng, dễ dàng tiếp thu kiến thức mới.

Nguồn http://baodansinh.vn