Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Áp lực công việc, cô giáo mầm non uống chất tẩy rửa tự tử


Cô giáo C.T.H.T.T, giáo viên của Trường mầm non N.V (có trụ sở tại P.9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) đã uống chất tẩy rửa tự tử. Nguyên nhân được cho là do áp lực trong công việc.

Giáo viên và học sinh trường mầm non cô T. dạy học. Ảnh Đức Huy

Ngày 12.4, ông Phan Đình Phùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đã chỉ đạo Sở GD-ĐT Phú Yên phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ và xử lý thông tin trên mạng xã hội Facebook cho rằng cô C.T.H.T.T uống chất tẩy rửa tự tử do áp lực, mệt mỏi trong công việc.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sự việc trên xảy ra khoảng 18 giờ ngày 11.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp nhận bệnh nhân C.T.H.T.T (22 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, sùi bọt mép, khó thở. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc chất tẩy nên đã tiến hành tẩy rửa dạ dày và truyền dịch. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tạm ổn định.

Áp lực, mệt mỏi với công việc

Đến chiều 12.4, cô T. sức khỏe vẫn còn yếu, cho biết sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng mầm non, Trường Phú Yên, tháng 11.2018, cô xin vào dạy hợp đồng một năm tại cơ sở tư thục Trường mầm non N.V. Cô T. cùng 2 cô giáo khác được phân công phụ trách lớp nhóm tuổi từ 12-18 tháng tuổi. Lớp này có khoảng 25 cháu, trong đó nhiều cháu chưa biết đi, chưa biết nói, nên chăm sóc và dạy dỗ rất vất vả. Qua Tết Nguyên đán, trường nhận thêm nhiều cháu mới, hay quấy khóc, làm cho cô càng thêm áp lực và mệt mỏi. Sức khỏe yếu, lại bị bệnh rối loạn tiền đình, trong khi công việc cực nhọc nên nhiều lần cô T. gọi điện cho bà Nguyễn T.T.K, Hiệu trưởng , xin nghỉ việc. Nhưng vì thiếu giáo viên, bà K. không đồng ý, chỉ cho cô T. nghỉ ngơi ít hôm rồi sau đó đi làm lại.

Theo cô T, vì biết tin trường mới tuyển thêm hai giáo viên mới nên cách đây một tuần, cô đến trường trả đồng phục và xin  nghỉ việc, về nhà ở TX.Sông Cầu. Ngày 11.4, hiệu trưởng điện thoại cho cô T. đề nghị đến trường để giải quyết nhưng cô T. cho rằng mình đã nghỉ việc, không cần đến nữa. Bà K. dọa sẽ điện thoại cho hiệu trưởng Trường ĐH Phú Yên báo cáo rằng sinh viên của nhà trường làm cô giáo mà không trách nhiệm.

Cô T. tâm sự: “Chị K.còn nói sẽ gọi cho gia đình của tôi và nói các trường mầm non trong TP.Tuy Hòa không nhận tôi nữa. Hiện tại, tôi đang làm hồ sơ liên thông học đại học tại Trường ĐH  Phú Yên và còn ở trong ký túc xá nhà trường. Vì sợ quá, trong lúc hoảng loạn, tôi đã vào nhà vệ sinh khóa trái cửa, uống dung dịch tẩy bồn cầu để tự tử”.

Trường học, nơi cô T. làm việc. Ảnh Đức Huy

'Bài học xương máu cho tôi'

Trong khi đó, bà K. cho hay, bà đã đến bệnh viện để thăm hỏi tình hình sức khỏe của cô T. Vì sức khỏe của bà vốn không được tốt, khi hay tin cô T. tự vẫn, rồi bị gia đình của cô T. liên tục nhắn tin, gọi điện mắng chửi nên bà bị ép tim, khó thở. Về mối quan hệ giữa bà với cô T, bà K. cho biết cả 2 chưa từng xảy ra xích mích, bà rất quý cô T. vì tuy mới ra trường, nhưng cô làm việc rất tốt, phụ trách lớp có nhóm tuổi nhỏ nhất trường nhưng được phụ huynh đánh giá cao. Sở dĩ bà K. chưa muốn cho cô  nghỉ việc vì trường đang thiếu giáo viên, tuyển người mới thì cần thêm thời gian để các trẻ làm quen, thích nghi.

“Trước giờ, tôi chưa từng to tiếng với giáo viên nào. Tôi từng là giáo viên, rồi làm cán bộ quản lý, nên rất hiểu những áp lực mà giáo viên mầm non phải chịu. Có điều cô T. không tâm sự, đề xuất gì với tôi về những vất vả mà mình cần được chia sẻ, tự nghỉ ngang mà không làm đơn nên tôi không chấp nhận. Nếu những lời nói của tôi vô tình dẫn đến việc cô T. có hành động dại dột như vậy thì tôi xin lỗi. Đây là bài học xương máu cho những người làm công tác quản lý như tôi”, bà K. nói.

Hiện Sở GD-ĐT Phú Yên đang phối hợp với chính quyền cơ sở và các cơ quan liên quan để giải quyết vụ việc. “UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải nắm lại toàn bộ sự việc từ nhiều phía, từ đó có hướng xử lý phù hợp về mặt tư tưởng, tổ chức; không để việc này ảnh hưởng đến việc dạy và học của trường. Để xảy ra sự việc này là điều rất đáng tiếc. Từ việc này, các trường trên địa bàn tỉnh cần phải làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức, điều chuyển lớp học”, ông Phan Đình Phùng nói.

Nguồn https://thanhnien.vn