Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Lời tự thú của bà mẹ công sở yêu con nhưng say việc: "1 tháng tuổi cai sữa con, ở cữ 3 tháng đã đi làm"


Phía sau lời tự thú kỳ lạ, gây tò mò ngạc nhiên ấy là cả một câu chuyện thú vị về bà mẹ U40 cũng thú vị không kém, với lần ở cữ duy nhất từ cách đây 7 năm. Đi làm lại sau sinh không phải là một thử thách khó khăn đâu các mẹ ạ.
3 tháng.

Khoảng thời gian không dài, cũng chẳng hề ngắn - nhưng với một bà mẹ mới sinh con thì lại là quá ngắn, và không - hề - bình - thường trong mắt người khác. Để quay trở lại văn phòng làm việc và cho con bú sữa ngoài hoàn toàn.

Là một bà mẹ cực kỳ yêu thương con và luôn được đồng nghiệp ngưỡng mộ vì dành mọi thứ tốt nhất cho con, song chị Ngân (35 tuổi, Hà Nội) lại có nhật ký ở cữ khá đặc biệt. Mới hết cữ 3 tháng chị Ngân đã quay lại văn phòng, chứ không nghỉ ngơi trọn 6 tháng sau sinh như nhiều mẹ bỉm khác.


Bé Ben là con trai đầu lòng, cũng là con trai duy nhất của vợ chồng chị Ngân. Mới ngày nào khóc oe oe giữa những giọt nước mắt hạnh phúc của ông bà, bố mẹ, giờ Ben đã học lớp 2, còn chị Ngân thì vẫn luôn nghĩ mình là bà mẹ bỉm sữa, ngày càng yêu con hơn và ngày nào đi làm cũng nhớ con vô cùng, đi đâu cũng chỉ muốn nhanh về bên con.

Nhìn chị luôn tràn đầy sức sống và lạc quan vui vẻ, cả vóc dáng tròn trịa của chị, ai cũng nghĩ đây đúng là bà mẹ kiểu mẫu rồi, nuôi con bằng sữa mẹ, rồi "cá chuối đắm đuối vì con". Nhưng khi nghe chị kể lại kỷ niệm hồi ở cữ, ối mẹ trẻ giật mình không tin nổi.

"Mình đi làm lại sớm do ở nhà buồn chán là 1 phần, phần nữa do tính chất công việc lúc đó thiếu nhân sự, vị trí của mình không có ai thay, nên quyết định cho con "cai mẹ" rồi quay lại bàn giấy. Trước đó thì gần ngày đẻ mình mới nghỉ, cũng không ở nhà quá nhiều, vì may mắn cơ địa khỏe mạnh, mọi thứ suôn sẻ lắm.

Bé Ben con trai mình không ti mẹ, vì đẻ xong mình hầu như không có sữa. Ben chỉ ti đúng 1 tháng, còn lại mẹ phải vắt sữa khá vất vả, đến khi đi làm lại thì con ăn sữa ngoài hoàn toàn luôn. Trộm vía con rất ngoan, ăn tốt, không phải luyện vẫn ngủ thẳng cả đêm, nên mẹ khá nhàn".


Chị Ngân khiến nhiều bà mẹ khác "sốc" vì tiết lộ cai sữa cho con từ 1 tháng tuổi.

Chị Ngân đã từng chứng kiến không ít chuyện có thật, xảy ra ngay trong cuộc sống thường ngày, đó là những nàng dâu trẻ bị chì chiết, mỉa mai, thậm chí bị coi thường khi không có sữa nuôi con, rồi bị chồng lẫn nhà chồng chửi bới khi cố gắng tự chủ kinh tế. Gửi con cho ông bà nội trông giúp thì bị mắng mỏ là ích kỷ, con bé tí mà đã đú đởn ăn diện đòi ra đường, không chịu ở nhà cho con bú, giặt tã thay bỉm, không làm tròn thiên chức của mình...

1001 chuyện đau lòng khiến chị Ngân đôi lúc cũng hơi chạnh lòng, nghĩ rằng mình đã khiến con thiệt thòi, nhưng rồi Ben lớn lên khá nhanh, trở thành 1 cậu bé hoạt bát tươi vui, yêu mẹ nhất trên đời, chị lại thở phào nhẹ nhõm.


"Thời điểm ấy, cách đây 7 năm, ông xã và cả nhà đều rất vui vẻ, không ngăn cản hay phàn nàn gì khi mình thông báo sẽ đi làm lại. Con ở nhà có bác trông giúp, mình đi làm nửa ngày, đến trưa về chăm con. Ben được 5 tháng thì mình làm fulltime như hồi chưa bầu.

Sức khỏe mình rất tốt, không mệt mỏi buồn phiền gì, vì có cả nhà ở bên hỗ trợ, chăm sóc 2 mẹ con chu đáo lắm. Ông xã thì nấu cơm rửa bát, cho Ben ăn, bế con cho vợ nghỉ ngơi, cữ sữa đêm của Ben cứ 2 tiếng là anh tự dậy pha sữa, không hề bắt vợ thức, con bú xong anh đi rửa bình cẩn thận.


7 năm qua, gia đình luôn là "hậu phương" vững chắc cho chị Ngân yên tâm đi làm.

Nói chung đẻ xong mình đi làm lại khá sớm, đầy người cũng ngạc nhiên vì nó không giống như truyền thống quan niệm của các cụ, nhưng mọi thứ đều rất ổn, không có gì bỡ ngỡ hay chênh vênh cả. Cuộc sống viên mãn đến mức mình... tăng cân không phanh luôn, từ bố mẹ đến bác Ben, rồi ông xã nữa, yêu chiều không có gì để nói, nên giờ như này không biết là buồn hay vui nữa (cười). Thật sự, 7 năm đã qua rồi, nhưng mình vẫn luôn biết ơn cả nhà đã giúp mình trải qua những ngày tháng mang bầu, sinh con nhẹ nhàng thoải mái như thế".

Ngày càng nhiều tin tức về các bà mẹ trầm cảm, tiêu cực, rồi hàng vạn trang nhật ký là nơi duy nhất gửi gắm nỗi lòng của biết bao nàng dâu được viết ra, sinh con xong bỗng bị cô lập khỏi tổ ấm hạnh phúc của mình chỉ bởi muốn làm tròn 2 vai trò 1 lúc - đó là vừa làm mẹ vừa có thể kiếm tiền. Nhìn lại hành trình làm mẹ của mình, chị Ngân thấy may mắn vô cùng, bởi có chồng làm bạn đồng hành tâm lý, và mọi thứ cũng suôn sẻ, không hề xảy ra biến cố hay bất kỳ áp lực nào về tài chính hay tinh thần, chị cũng không có ý định sinh thêm con, mọi thứ tốt nhất hiện tại đều dành cho Ben cả.

Với chị, tuyệt vời nhất là ngày nào cũng sáng đưa con đi học cùng chồng, thong thả ăn bát phở miếng xôi, trưa ở lại văn phòng ăn cơm cùng đồng nghiệp, 4h chiều về đón con, hoặc hẹn hò cùng chị em bạn dì khi có nhã hứng, yên tâm ở nhà chồng con đã tự lo cho nhau.


Ngoảnh đi ngoảnh lại, Ben đã sắp thành một chàng thiếu niên rồi, khiến cho bà mẹ công sở U40 bỗng thấy hụt hẫng. Mẹ nào chẳng mong con mình bé mãi, để được bế bồng trên tay, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi có một thiên thần nhỏ xíu cạnh bên. Những năm tháng đầu đời của con tưởng chừng vất vả, cuối cùng lại là khoảng thời gian sung sướng nhất của chị Ngân. Vừa được nghỉ ngơi toàn thời gian theo đúng tuyên ngôn của ông xã - "Em chỉ việc sinh con, còn lại anh cân tất", vừa được cả nhà chăm bẵm nâng niu gần bằng cu Ben.

Hiếm có người phụ nữ nào được như vậy, nên chị Ngân càng trân quý hơn gia đình nhỏ ấm áp của mình. Có thể nhiều người sẽ nghĩ mỗi ngày của chị thật nhạt nhẽo vì yên bình quá, nhưng bảo chị đánh đổi thì đương nhiên câu trả lời của Ngân là "không bao giờ". Cái nhạt nhẽo ấy, vạn người mẹ khác mơ chẳng được. Chuyện đi làm lại sau sinh vốn dĩ cũng không phải điều gì quá khủng khiếp, đấy, cứ nghĩ sẽ sóng gió bập bênh lắm nhưng chị Ngân lại sướng như tiên kìa!

Các mẹ ạ, đừng bó chặt mình trong suy nghĩ đã làm mẹ thì phải "đắm đuối" vì con, sợ rời khỏi con 1 phút giây thôi thì thế giới sẽ trở nên tồi tệ. 6 tháng sau sinh chẳng đủ để con cứng cáp, nhưng cũng không có nghĩa con sẽ yếu ớt nếu vắng mẹ vài giờ. Thực tế cuộc sống hiện đại đã chứng minh rằng, chị em phụ nữ có xu hướng đi làm lại khá sớm sau sinh, dần trở thành phổ biến, thay cho thói quen truyền thống rằng bà đẻ thì phải kiêng cữ càng lâu càng tốt, càng kỹ càng khỏe. Thậm chí có người vừa đẻ xong 5 tuần đã quay lại làm việc, khỏe như voi, cai sữa luôn cho con, cũng không phải vấn đề quá khủng khiếp. Em bé vẫn có thể ti bình, có ông bà trông giúp, và mẹ chỉ việc thoải mái đến công ty.

Các bà mẹ thời 4.0 cũng biết tìm hiểu, áp dụng rất nhiều phương pháp nuôi con khoa học mới mẻ, song song với đó là việc cân bằng giữa chuyện đến công sở với chăm sóc con nhỏ đã dần dễ dàng hơn, khi cánh mày râu hiểu và tâm lý với vợ hơn trước, chịu khó san sẻ trách nhiệm bỉm sữa với vợ, ủng hộ việc đi làm lại bất cứ khi nào vợ muốn. Nhiều gia đình cũng cởi mở, tạo điều kiện cho các nàng dâu có thể giỏi việc nước, đảm việc nhà, nên dần dần, "tái hòa nhập" công sở sau sinh đẻ không còn là thử thách kinh hoàng với chị em phụ nữ nữa.

Lời tự thú của bà mẹ công sở yêu con nhưng say việc: 1 tháng tuổi cai sữa con, ở cữ 3 tháng đã đi làm - Ảnh 7.
Cứ mạnh dạn tô son xinh tươi, diện một chiếc váy xinh quay trở lại văn phòng thôi các mẹ. Có thể đang quen với việc loanh quanh 24h chỉ chăm lo con nhỏ, không phải nghĩ ngợi gì ngoài vòng quay cho con bú - ngủ - bú - chơi, các mẹ bỗng thấy choáng ngợp lạ lẫm khi trở lại ngồi bàn giấy, với những tập hồ sơ, số liệu và công việc từng quen, rồi phải vác cả máy hút sữa lên văn phòng, chạy về cho con bú... Nhiều người không thể làm quen lại được từ đầu, mất thăng bằng cả tâm lý và kỹ năng làm việc, dẫn đến buộc phải từ bỏ luôn vị trí mình từng gắn bó, ước mơ và phấn đấu, để chọn cách làm mẹ toàn thời gian. Song, lựa chọn nào cũng có cái giá riêng của nó.

- Bà mẹ công sở: hạnh phúc nhân đôi khi vừa có chồng con đủ đầy, vừa nghe tiếng ting ting mỗi tháng, được ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, đi đây đó thường xuyên, chọn đồ đẹp đi làm mỗi sáng, mỗi chiều đi làm về thì có thể la cà mua một bó hoa, ăn một cốc chè, ghé tiệm nails tậu bộ móng mới, hoặc alo nhờ ông xã về sớm đón con nếu hẹn hò mua váy đón gió lạnh với hội chị em bạn dì.

- Bà mẹ "bò sữa" trăm phần trăm: hạnh phúc khi có chồng con đủ đầy, còn những thứ sau dẹp tất.

Sợ hãi khi nghĩ đến ngày đi làm lại so với nỗi sợ hãi loanh quanh với 4 bức tường, không làm ra tiền và tâm hồn tàn úa như bông cúc mi cuối mùa. Các mẹ sợ gì hơn?

Theo Afamily