Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Con tôi được dạy dỗ như thế nào!


Con tôi năm nay bắt đầu vào lớp 1 bán trú của một trường điểm ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Gia đình rất quan tâm đến việc học của cháu, do vậy mặc dù chỉ bắt đầu năm học mới chưa được hai tháng nhưng đã có quá nhiều bức xúc xin được chia sẻ với các vị phụ huynh có con em đang đi học như sau: 1. Theo qui định của sở là cấm giáo viên dạy thêm, tuy nhiên trước ngày đầu tiên của năm học mới, cô giáo chủ nhiệm đã đích thân ghi vào tập của HS địa chỉ nhà, số điện thoại của cô và lời đề nghị đi học thêm. Gia đình chúng tôi rất băn khoăn vì cháu đã học bán trú cả ngày ở trường (đến 16g mới nghỉ), sau đó lại học thêm ở nhà cô từ 17g - 19g, ba ngày mỗi tuần. Thật là quá sức với bé sáu tuổi, chưa kể với khoảng cách khá xa và đường rất hay kẹt xe. 2. Theo thời khóa biểu nhà trường, buổi chiều của lớp bán trú dành để học thêm tiếng Việt, toán, và phụ huynh chúng tôi nghĩ các cháu sẽ được tự do buổi tối. Tuy nhiên, ngày nào cháu cũng có bài tập về nhà, một hoặc hai trang tùy theo ngày. Tôi hỏi cô giáo về vấn đề này và được cô trả lời: “Vì con chị không tranh thủ viết vào giờ ra chơi nên phải về nhà viết”! Các môn phụ như thủ công, cô giáo cũng cho về nhà làm. Như vậy cô đã đùn đẩy trách nhiệm cho phụ huynh về nhà tự dạy lấy con mình hay sao? Các vị phụ huynh khác có tin rằng lớp 1 cũng có giáo trình để luyện thi giữa học kỳ không? Vậy mà ở trường con tôi, các cháu được phát các tập tài liệu photo để về nhà ôn tập! Và còn rất nhiều, rất nhiều bức xúc khác nữa. Sau gần hai tháng đi học, con tôi về nhà xin mẹ cho cháu không phải đi học nữa vì ở lớp cô đánh đau lắm. Có lỗi không hề được nghe phân tích, khuyên nhủ mà cô lấy cây thước đập thật mạnh vào hai bàn tay bé. Gia đình chúng tôi đã cố gắng xin cho cháu học trường điểm với ước mong cháu sẽ được đào tạo trong một môi trường giáo dục tốt. Không ngờ thực tế gây sốc cho phụ huynh. NGUYỄN ÁI TRINH(Tuổi Trẻ)