Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thần đồng 12 tuổi đỗ đại học hàng đầu nước Mỹ


Mùa thu này, Jeremy Shuler - 12 tuổi, con trai của hai kỹ sư hàng không vũ trụ - sẽ thẳng tiến tới thành phố Ithaca (New York, Mỹ) để trở thành sinh viên năm nhất Đại học Cornell.


Cornell là một trong 8 trường danh tiếng thuộc Liên đoàn Giáo dục Ivy ở Mỹ. Nếu hoàn thành chương trình đúng thời hạn, Jeremy sẽ lấy bằng đại học vào năm 16 tuổi và trở thành người tốt nghiệp trẻ nhất trong lịch sử ngôi trường này.


Theo Business Insider, ngay từ nhỏ, Jeremy đã bộc lộ nhiều tài năng thiên bẩm. Cậu bé đến từ Lubbock, Texas biết nói lúc mới 6 tháng tuổi, gọi đúng tên các đồ vật khi 8 tháng tuổi.


Lúc 18 tháng tuổi, cậu có thể đọc tiếng Hàn Quốc. Năm 2 tuổi, Jeremy học song ngữ Anh - Hàn và có thể tự đọc sách. Từ 8 tuổi, thần đồng nhí bắt đầu theo chương trình dành cho học sinh trung học phổ thông tại nhà.


Bà Harrey - tiến sĩ ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ của Đại học Texas -Austin, mẹ Jeremy - cho hay: "Ban đầu, tôi dự định cho con học trường năng khiếu. Sau đó, tôi nhận ra rằng, các trường đó không phù hợp vì năng lực của thằng bé vượt trội hơn hẳn. Tôi chấp nhận bỏ dở sự nghiệp để dạy con học tại nhà".


Nhờ sự định hướng của mẹ và khả năng tự học, năm 10 tuổi, Jeremy đã xuất sắc vượt qua SAT (kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào đại học tại Mỹ) và 7 môn trong kỳ thi AP, bao gồm giải Toán, Hóa học, Cơ khí, Điện và Từ tính, Thống kê, Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô.


11 tuổi, cậu bé thần đồng hoàn thành chương trình trung học phổ thông và tốt nghiệp Texas Tech University Independent School District (tạm dịch: Trường trung học công lập độc lập Đại học Công nghệ Texas) - nơi cho phép học viên chủ động sắp xếp và hoàn thành chương trình học theo năng lực cá nhân.


Lance Collins - trưởng khoa Kỹ thuật, Đại học Cornell - cho hay: "Chúng tôi chấp nhận cho Jeremy vào học đại học dù chuyện đó có vẻ hơi khác thường.


Với sự hỗ trợ hết mình từ cha mẹ của Jeremy - họ chuyển tới Ithaca để tạo cho con điều kiện sống và học tập tốt nhất - kết hợp trí thông minh và niềm khao khát chinh phục tri thức của cậu bé, cùng những lợi thế mà Đại học Cornell cung cấp, tôi tin, Jeremy hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu của trường đại học".


Cha mẹ của Jeremy đều là kỹ sư ngành hàng không vũ trụ.


"Em rất hào hứng khi biết mình trúng tuyển một trường đại học danh tiếng của đất nước. Học tập những điều mới và có thêm bạn bè khiến em rất vui. Khi đến Cornell, em sẽ làm quen với môi trường học tập ở đây vì trước đó, em toàn học tại nhà" - Jeremy chia sẻ.


Thần đồng 12 tuổi dự định theo học ngành Ứng dụng kỹ thuật vật lý, chuyên ngành Toán học, các môn tính toán đa biến, vật lý trong cơ học và thuyết tương đối không gian, cùng với các môn học khác trong thời gian sắp tới.


Cậu bé đặt mục tiêu sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục học để lấy bằng tiến sĩ. Nếu mọi thứ suôn sẻ, cậu sẽ trở thành tiến sĩ trước khi bước sang tuổi 21.


Theo Zing.vn