Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Muôn sắc xuân trong trường Mầm non song ngữ đầu tiên tại Gò Vấp


Sáng nay thức dậy sớm, đón Sài Gòn cùng với những cơn gió se lạnh. Gió về cuốn theo những chiếc lá vàng rơi rụng đầy sân. Đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ dần thay đổi thì bất chợt một giai điệu quen thuộc chợt vang lên:


Tết tết tết tết đến rồi.
Tết tết tết tết đến rồi.
Tết tết tết tết đến rồi.
Tết đến trong tim mọi ngời.



Bài hát vang lên với giai điệu vui tươi, náo nức cũng giống như tâm trạng của mọi người mỗi dịp Tết đến. Xuân về khơi gợi trong lòng chúng biết bao cảm xúc khó tả. Lắng mình một chút, tôi cảm nhận về những đổi thay của đất trời trong sắc xuân mới. Mùa Xuân đã bắt đầu như thế nào nhỉ? Mùa Xuân bắt đầu khi hàng cây thay lá mới, muôn hoa khoe sắc, trẻ thơ thay áo mới và gửi những lời chúc dễ thương đến người thân để nhận được những bao lì xì đỏ thắm. Mùa xuân luôn háo hức trong tâm thức các bạn nhỏ, với các bạn nhỏ thì mùa xuân là dịp để các bạn được ba mẹ dẫn đi chơi và chụp thật nhiều hình ảnh, mùa xuân là dịp để các bạn nhận được những bao lì xì từ ông bà cha mẹ và những lời chúc "ngoan ngoãn, mau ăn chóng lớn". Các bạn còn được tung tăng điệu đà trong trang phục áo dài, khăn đóng truyền thống dễ thương, ai cũng hớn hở khoanh tay lễ phép chúc tết người lớn.


Mỗi dịp xuân về là mỗi dịp các bạn nhỏ được trải nghiệm thêm một điều mới, các bạn được học rất nhiều điều mới, thú vị. Ví dụ như tại nơi trường các bạn đang theo học, đặc biệt ở độ tuổi mầm non các bạn nhỏ của chúng ta càng háo hức hơn nữa.

 



Có một lễ hội xuân mà tôi đã được thấy và rất ấn tượng, đó là tại Trường Mầm non Quốc tế WorldKids nơi con tôi đang theo học. Tại đây các bạn nhỏ của chúng ta đã học được rất nhiều từ những lễ hội mà nhà trường tổ chức, như hội chợ xuân tươi vui. Ở đó có những gian hàng ẩm thực, quà lưu niệm do các bạn tự làm... tại đây các bạn được các cô hướng dẫn làm những món quà nhỏ để các bạn tặng ba mẹ, các bạn nhỏ của chúng ta còn được thầy dạy vẽ hướng dẫn vẽ những bức tranh mang đậm màu sắc của ngày tết. Ngoài ra để các bạn nhỏ hiểu thêm về ngày tết cổ truyền của dân tộc các bạn còn được các cô hướng dẫn làm hoa mai, hoa đào bằng giấy, dưa hấu, bánh chưng, bánh tét, các bạn sẽ được giải thích tại sao hoa mai, hoa đào, dưa hành, bánh chưng xanh, câu đối đỏ lại là biểu tượng của mùa xuân, biểu tượng của ngày tết. Tại sao lại có tục lệ, người nhỏ phải chúc tết người lớn và người lớn phải lì xì cho người nhỏ. Các thầy cô còn khuyến khích các bạn nhỏ hỏi những câu hỏi tại sao thật nhiều rồi sau đó thầy cô sẽ giải thích thêm, để các bạn nhỏ hiểu một cách cặn kẽ nhất về ngày tết cổ truyền của dân tộc, qua đó giúp các bạn thấy được cái hay, các độc đáo của ngày tết cổ truyền, giúp phát huy giữ gìn nét văn hóa truyền thống của cha ông cho thế hệ mai sau.

 


Trường WorldKids có ba cơ sở, tại Q. 1 và Gò Vấp. Trong đó có cơ sở tại tại Gò Vấp dạy theo chương trình Song ngữ với giáo trình Fingerprint của Singapore đạt chuẩn Quốc tế và cũng là ngôi trường Song ngữ đầu tiên tại Gò Vấp (Con mình đang học tại đây). Quý phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về ngôi trường này tại Website: worldkids.edu.vn hay like cho các hoạt động của các bạn nhỏ được nhà trường đăng tải trên địa chỉ Facebook: www.facebook.com/MamNonWorldkids


Theo: Kim Hương