Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đà Nẵng: Dùng tiền riêng xây dựng trường kiểu mẫu


Thời gian đầu, cô Bê không thu tiền học phí của các cháu mà nghĩ ra cách mỗi bữa mỗi cháu mang 1 lon gạo cho bữa trưa. Cứ như vậy, trong gần 10 năm nay, Trường mầm non Hoa Niên đã trở thành địa chỉ tin cậy của các gia đình có con nhỏ.

Năm học mới này, người dân ở khối Khoái Tây, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) có niềm vui mới vì ngôi trường mầm non Hoa Niên 2 vừa chính thức khánh thành. Đây không phải là trường mầm non do Nhà nước đầu tư mà do cô Nguyễn Thị Bê từng có thâm niên nuôi dạy trẻ gây dựng.

Có thêm ngôi trường mới này, bà con ở đây thực sự phấn khởi bởi từ nay, con em họ lại có thêm một nơi để học tập và vui chơi. Tại một phường còn khó khăn, có hơn 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp này lại có người bỏ ra cả trăm triệu đồng để xây dựng trường học cho trẻ em là điều hiếm thấy. Bà con trong vùng không gọi các trường mầm non này là Trường Hoa Niên mà gọi bằng cái tên thân mật - "trường cô Bê".

Cô Bê đã nhiều năm là cô nuôi dạy trẻ. Cô vẫn nhớ những năm 80 ở Hòa Quý đã có nhà trẻ nhưng bị xuống cấp nghiêm trọng, không có đồ chơi, không có bếp ăn trưa...

Năm 1995, Hòa Quý được sáp nhập vào TP Đà Nẵng, cô Bê có điều kiện được tham dự một số giờ giảng ở các trường trong thành phố. Nhận thấy trẻ em ở thành phố có nhiều điều kiện vui chơi, học tập hơn trẻ em nông thôn, cô quyết tâm xây dựng một ngôi trường mầm non phù hợp tâm sinh lý trẻ nhỏ.

Được gia đình tán thành và chính quyền địa phương tạo điều kiện, năm 1997, ngôi trường mầm non bán trú với đầy đủ tiện nghi chăm sóc trẻ đã được cô Bê đầu tư xây dựng. Lúc đầu, trường chỉ có khoảng 50-60 trẻ em trong vùng đến học. Hòa Quý lúc này vẫn còn rất khó khăn, nên thời gian đầu cô Bê không thu tiền học phí của các cháu mà nghĩ ra cách mỗi bữa mỗi cháu mang tới nộp 1 lon gạo cho bữa trưa.

Cứ như vậy, trong gần 10 năm nay, Trường mầm non Hoa Niên đã trở thành địa chỉ tin cậy của các gia đình có con nhỏ. Năm 2006 này, cô đã xin phép đầu tư xây dựng thêm một trường mầm non mới là Trường Hoa Niên 2.

Hiện nay, ở cả 2 cơ sở mầm non của cô Bê đã có 8 lớp với 250 học sinh. Trẻ đến trường của cô Bê không chỉ là con em trong khối Khoái Tây nữa mà đã lan rộng ra cả xã. Không những thế, nhiều gia đình ở xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn (Quảng Nam), giáp ranh với Hòa Quý, nghe tiếng về trường cô Bê cũng đã đưa con sang theo học.

Để giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện nay, nhà trường thực hiện miễn giảm 50% học phí cho các cháu con nhà nghèo, những gia đình khó khăn được miễn giảm 100% học phí. Chị Huỳnh Thị Hằng, một phụ huynh học sinh, cho biết hoàn cảnh gia đình chị còn khó khăn, chị lại hay đau yếu nên được cô Bê miễn giảm học phí cho con chị.

Cô Bê tâm sự: Cô vốn là giáo viên mầm non, nên cô luôn phấn đấu để trở thành người mẹ thứ hai của các cháu. Nhà trường luôn phải nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, cũng như công tác nuôi dạy các cháu. Hiện nay, tại cơ sở mầm non Hoa Niên 2 này, cô Bê đang tiếp tục đầu tư xây dựng thêm một số phòng học và đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ việc học tập và vui chơi cho các cháu.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan cho biết: Cô Bê rất quan tâm tới đời sống của tập thể giáo viên trong trường và luôn có các chính sách hỗ trợ cho giáo viên. Hiện nay, cả 2 trường của cô Bê có 18 cô giáo. Các giáo viên đều được mua bảo hiểm y tế và được hưởng các chế độ như công chức.

Với thành tích của mình, cô Nguyễn Thị Bê được bình chọn là một trong 3 phụ nữ tiêu biểu, được Hội Phụ nữ Đà Nẵng bình chọn đi dự Hội nghị "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội

Theo CAND