Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

PHÉP LỊCH SỰ KHI DỰ TIỆC(1)


Năm nay bố mẹ Minh tổ chức tiệc sinh nhật long trọng ở nhà hàng gần nhà. Buôi tiệc sinh nhật của Minh sắp bắt đầu rồi. Bạn Vũ mồm to hét ầm lên:

- Tớ khát quá, khát quá đi mất! mang cô ca ra đây mau, còn chờ gì nữa!
Cô phục vụ vội vã đi lấy cô ca cho Vũ. Được một lúc Vũ lại kêu toáng lên:
- Dưa hấu đâu rồi? lúc nãy vừa nhìn thấy dưa hấu cơ mà?!
- Nhưng đĩa dưa hấu đó không phải để dành cho bàn của Minh và Vũ. Vũ bực mình khóc lóc, kêu la ầm ĩ và làm đổ cả nước ra bàn. Bữa tiệc vui vẻ bỗng chốc trở lên chán ngắt, ai cũng bực bội bởi lối hành xử kém cỏi của Vũ. Bé chớ bắt chước Vũ nhé!


1. Trong bữa tiệc, liên tục gọi đồ ăn, thức uống là không lịch sự, sẽ làm cho người phục vụ cuống và mệt mỏi.
2. Trước khi vào bữa, hãy nhẹ nhàng mở gói giấy ăn, lấy giấy ra để dùng. Sau khi dùng xong giấy ăn, hãy để gọn qua một bên, đừng vứt bừa bãi
3. Hãy cảm ơn những người phục vụ đã nhiệt tình khiến bé có bữa ăn ngon.
4. Không nên độc chiếm suốt bữa một món mình thích, hãy ăn vừa phải, vì mọi người cũng còn phải có phần chứ.


Sưu Tầm