Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bạn đã biết nuôi dưỡng ước mơ cho con?


Gieo ước mơ cho con thế nào, chừng mực đến đâu, và làm sao để nuôi dưỡng ước mơ cho con đúng đắn nhất thì không phải cha mẹ nào cũng hiểu được điều này.

Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn cho con mình ngoan ngoãn, giỏi giang, thành đạt. Muốn con theo đuổi ngành học này, nghề nghiệp kia, nhằm mục đích thực hiện ước mơ thành đạt cho con cái. Điều này không lạ, cũng không xấu, nó xảy ra với hầu hết các bậc cha mẹ.

Bé Thiên Nghi (10 tuổi) - "Con ước mơ sau này được làm kế toán để được ngồi máy lạnh như mẹ".

Thành phố của những ước mơ

Ước mơ của trẻ là cần có và nên được bố mẹ ủng hộ. Nhưng khi con cái còn nhỏ, cha mẹ chỉ nên có vai trò động viên con học hành, giáo dục con cách sống đúng mực, biết yêu lao động, biết chia sẻ và hướng tới cộng đồng. Khi con học cấp 2, cấp 3, cha mẹ cũng nên xem con mình mạnh về môn tự nhiên, hay môn xã hội, để định hướng con theo những ngành phù hợp. Cha mẹ chỉ nên làm vai trò quân sư, định hướng và khích lệ cho con cái, không nên áp đặt mong muốn của mình, biến ước mơ không thực hiện được của mình thành mong muốn ích kỉ đè nặng lên vai con, sẽ gây áp lực lên cuộc sống của trẻ.

 

Bé Nguyễn Minh Long (2 tuổi) - "Lớn lên con sẽ làm công an Hà Nội giống Ba"

Nhằm tạo điều kiện để các bậc cha mẹ lắng nghe những điều mà con trẻ yêu thích, AIA tổ chức cuộc thi "Ước mơ của con là...". Cuộc thi bắt đầu từ ngày 09/4 và đang thu hút rất nhiều bậc cha mẹ tham gia. Chỉ sau 10 ngày đã có hơn 11.000 thành viên đăng ký, gần 400 hình ảnh/ clip ngộ nghĩnh đáng yêu của các bé được đăng tải cùng rất nhiều những ước mơ trong trẻo như thiên thần.

"Cả tuần nay công ty tôi ai cũng rộn ràng vì cuộc thi. Mọi người thi nhau đăng tải hình ảnh và clip của con mình rồi kêu gọi đồng nghiệp và bạn bè vào bình chọn. Riêng tôi là theo dõi các lượt bình chọn lên xuống hàng giờ, lơ là một xíu là bị vượt ngay", chị Ánh Tuyết - nhân viên ngân hàng, vừa cười vừa chia sẻ.

Khi được phỏng vấn qua hotline của chương trình, chị Diệu Hiền - một nhân viên văn phòng tự hào nói: "Ngay từ hôm biết đến cuộc thi, 2 vợ chồng tôi đã quay clip cho bé tham gia. Nguyên một buổi tối quay đi quay lại bao nhiêu lần, mỗi lần con nói một ước mơ khác nhau. Lúc thì thích làm cô giáo, khi lại thích làm ca sĩ như Xuân Mai, rồi còn muốn làm cả người thu vé xe buýt... Thực sự chưa bao giờ tôi biết con mình có những ước mơ như vậy".



Bé Nguyễn Phương Anh (3 tuổi) - "Con là con chỉ muốn làm tiếp viên hàng không thôi đấy nhé. Con vừa được mặc đồng phục, vừa được gặp gỡ nhiều người, lại còn được đi khắp nơi".

Người tham gia hay cổ vũ đều có quà!

Để tham gia vào cuộc thi, bạn chỉ cần chọn những tấm hình/ video clip có nội dung thể hiện ước mơ, nguyện vọng hoặc kể cả những chia sẻ của các bé rồi gửi lên website www.uocmocuacon.vn. Các bé tham gia sẽ có cơ hội trúng thưởng chuyến đi khám phá Disney Land Hong Kong và các giải thưởng giá trị khác như chuyến du lịch Singapore, iPad, iPod touch, Netbook, máy ảnh, máy quay phim, máy chơi game play station 3, kim từ điển, xe đạp leo núi Martin... Ngoài ra, chương trình còn dành hàng trăm quà tặng may mắn khác cho những ai tích cực truy cập website và tham gia bình chọn cho các bài dự thi mỗi ngày.

"Ước mơ của con là..." không chỉ là một cuộc thi về các ước mơ dễ thương của con trẻ, mà hơn hết, đây là dịp để các bậc cha mẹ được lắng nghe những điều mà con yêu thích và cũng chính là cách gần gũi nhất để thể hiện sự quan tâm đến con của mình. Hãy là bạn của con. Hãy lắng nghe những gì bé nói để phút giây đó không chỉ là khoảnh khắc tuyệt vời mà còn là cơ hội để bạn gần gũi và hiểu thêm về bé yêu của bạn.

Theo Mevabe