Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Con tôi đã không được an toàn ...


TTO - Hôm qua, trường mẫu giáo cuả con mình có tổ chức cho các cháu đi tham quan Đầm Sen. Mình cũng đăng ký cho con, và mình quyết định sẽ đến Đần Sen để xem cháu sinh hoạt như thế nào... Qua một buổi đi tham quan cuả các trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi, mình quả thật... sợ quá. Lúc đến nơi mình mới biết là các cháu đi tham quan rất đông theo tour của công ty du lịch. Có tới 30-40 xe khách loại 50 chỗ ngồi, mỗi băng ghế ngồi 3-4 trẻ. Đến nơi các cháu xuống xe, chúng cứ líu ríu cả lên, cứ muốn tách khỏi đoàn để chạy, mà các bác tài xế cứ de xe tới lui để vào bãi, nhìn mà cứ sợ xe va vào các cháu. Mỗi lớp có 2 cô giáo đi cùng và một chú hướng dẫn cuả công ty du lịch, ngoài ra ở trường còn có thêm các Sơ đi theo phụ trông nom các cháu. Chúng rất thích thú khi được đưa đi tham quan vườn thú và các khu trò chơi nhưng các chú hướng dẫn thì không biết có được đào tạo qua trường lớp nào không nhưng thuyết minh rất tùy tiện, lắm khi buồn cười. Ví dụ như khi đến chuồng Gấu, chú bảo: "Các con có biết đây là con gì không?"; các cháu trả lời: "Gấu". Chú lại nói: "Thế các con có biết gấu ăn gì không?", các cháu chưa trả lời thì chú đã nói: "Gấu ăn thịt người!...Ai không nghe lời chú mà đi trước thì bỏ vào chuồng cho gấu ăn thịt luôn!..". Nghe xong các cháu sợ xanh mặt, còn người lớn thì không biết nói sao cả. Đến khi vào xem xiếc thú thì mình mới thật sư là hoảng sợ. Các cháu cứ chen chúc nhau ở trước cánh cổng hẹp vào rạp xiếc thú, dù các Cô có cố gắng trấn an các cháu trật tự chờ đến lượt lớp mình vào nhưng chúng quá nôn nóng nên cứ nhao nhao chen lấn... Không biết các bảo vệ công viên lúc ấy ở đâu mà không thu xếp cho trật tự hơn nhưng cuối cùng đám đông cũng vào được bên trong rạp xiếc. Vào đến nơi mới thấy càng sợ hơn, cả rạp có tới hơn 1000 đứa trẻ. Các cháu ngồi đầy kín các khán đài, các ghế nhựa nhỏ được đưa vào xếp kín tất cả lối đi, xếp sát cả vào hàng rào ngăn cách... Nhạc thì cứ mở hết công suất, toàn những bài nhạc Hoa va Hongkong nghe như bị tra tấn. Giá trong hơn 15 phút chờ đợi ấy chúng được nghe những bài hát cuả các trẻ hay chuyện cổ tích thì vui biết mấy... Rồi cũng đến giờ diễn và bọn trẻ tha hồ cười nói theo những động tác ngộ nghĩnh cuả những con thú và các chú hề. Chúng vui lắm mà không biết rằng mình và các phụ huynh khác đang cầu nguyện cho đừng xảy ra điều đáng tiếc nào. Chỉ cần chạm chập điện hay các con thú diễn bị sút chuồng thì... Thật tình không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Rồi buổi tham quan cũng kết thúc trong sự hớn hở, hồn nhiên của bọn trẻ và nỗi phập phồng, lo lắng của những phụ huynh như mình. Ra về mình cứ suy nghĩ mãi là liệu lần sau có dám cho con đi tham quan như thế này nữa hay không? Phần bên công viên văn hoá Đầm Sen có cho rằng việc quá tải khi đưa nhiều cháu cùng đi tham quan một lúc có thể gây nguy hiểm không? Vì lợi nhuận mà những người tổ chức đã quên cả những nguyên tắc an toàn. Các cháu đã phải tham quan một khung cảnh còn ngổn ngang các giàn giáo xây dựng, các công trình đang thi công chuẩn bị đón Noel và tết sắp tới của công viên, các thiết bị điện còn chưa được cách ly an toàn... Hoang Hoa, nvhh2000@ Ghi chú cho ảnh: Để trẻ chơi một mình là rất nguy hiểm