Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tết sớm với các bé ở Viện Nhi trung ương



Bài hát Happy New Year vang lên rộn ràng, không khí năm mới tràn ngập Bệnh viện Nhi trung ương Hà Nội, tạm thời xua đi nỗi đau của các bé và nỗi lo lắng của các ông bố bà mẹ có con nằm viện những ngày cuối năm này.

Hàng nghìn con hạc giấy đã được các bạn trẻ gấp tặng cho mỗi bé, mỗi con tượng trưng cho một điều ước.

Tổ chức Tết cho các bé nằm viện đã thành hoạt động thường niên từ vài năm nay của Bệnh viện Nhi trung ương. Từ 9h sáng 7/2, không khí đã nhộn nhịp tại hội trường, với sự có mặt của hàng trăm bệnh nhi và các phụ huynh. Không gian trang hoàng rực rỡ sắc màu. Một nghìn con hạc giấy đã được các bạn tình nguyện viên chuẩn bị rất công phu để tặng cho các bé. Mỗi con hạc giấy tượng trưng cho một điều ước.

Bé nào cũng háo hức được cùng các bạn hội ngộ trong bữa tiệc ấm áp, được tặng quà Tết. Cả hội trường hòa theo tiếng hát của các anh chị tình nguyện viên. Nhiều phụ huynh xúc động khi thấy con vui cười.

Chị Chiên, phụ huynh của một em bé bị u gan, quê Thái Bình cho biết, đã hơn 2 tháng con chị nằm điều trị tại đây và phải truyền hóa chất, có lẽ Tết vẫn phải nằm tại bệnh viện. "Chương trình vui tết cho các bé thật ý nghĩa. Đó là sự chia sẻ, động viên tinh thần rất lớn đối với chúng tôi để vượt qua được những khó khăn này", chị Chiên chia sẻ.

"Vũ điệu thiên nga" do các nghệ sĩ biểu diễn đã mang đến cho các em một sự hứng thú. Những tràng pháo tay, tiếng reo hò đầy phấn khích, những nụ cười như xua đi nỗi buồn đã hiện hữu trước đó.

Theo VnExpress