Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Vừa mổ tim vừa sinh con...


'Lúc đó, tôi thấy cuộc sống mình thật ngắn ngủi và bạn biết đấy, tôi học được bài học từ căn bệnh này, phải hiểu được cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi...'

Rachael Joy, 36 tuổi lần đầu tiên được đưa tới bệnh viện để khám xem tại sao cô cảm thấy đau ở ngực nhưng các bác sỹ lại chuẩn đoán rằng, cô bị ho nặng và được đưa về nhà.

Vài giờ sau, cô bắt đầu ho ra máu. Cô lại trở lại bệnh viện và các bác sỹ phát hiện ra cô bị tật ở động mạch chủ, một chứng hiếm và nguy hiểm thuộc bệnh tim.

Điều đặc biệt là cô đang có thai đã 36 tuần tuổi. Đây là đứa con đầu tiên. Nhưng khẩn cấp hơn, nếu cô không phẫu thuật thì cô sẽ chết trong vòng 48 tiếng đồng hồ nữa.

Cơ hội sống sót của cô là 75% nếu được phẫu thuật ngay lập tức.

Cô nói: "Bất thình lình, tôi được đeo mặt nạ thở bình oxy. Tôi thấy có 8 người ở trong phòng và tôi biết điều đó là điểm xấu. Họ giải thích rằng, tôi cần phẫu thuật".

Nhưng cô đã hỏi bác sỹ xem có thể mổ để cứu sống đứa bé trước không? Bác sỹ đã tiến hành ca mổ để lấy đứa bé ra. Một bé trai được chào đời tên là Charlie. Sau đó, Joy phải chịu một cuộc phẫu thuật tim nữa kéo dài 6 tiếng đồng hồ.

Joy nói: "Khi tôi tỉnh dậy, cô y tá đang chăm sóc cho tôi và nói rằng, tôi đã sinh một bé trai. Điều đó thật tuyệt". Cô rất muốn được gặp con trai của mình nhưng bác sỹ chỉ cho phép cô gặp sau 3 ngày nữa.

Căn bệnh tim này chỉ ảnh hưởng tới 10.000 người trên thế giới chủ yếu ở độ tuổi 40 đến 70 và đặc biệt hiếm ở phụ nữ mang thai.

Bác sỹ David Lefroy, người phẫu thuật cho Joy tại bệnh viện Hammersmith, London nói: "Đây là trường hợp đầu tiên, một phụ nữ mang thai mắc căn bệnh này".

"Lúc đó, tôi thấy cuộc sống mình thật ngắn ngủi và bạn biết đấy, tôi học được bài học từ căn bệnh này, phải hiểu được cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi..."

Theo Eva