Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

“Người của Đảng”


Cô giáo Kim Yến và các học sinh. Ảnh: T.H
Đó là cách mọi người thường gọi cô giáo Nguyễn Thị Kim Yến, giáo viên trường mẫu giáo số 3 quận Ba Đình, Hà Nội. Cô giáo Yến dạy các cháu mẫu giáo đã được gần 26 năm, trong cô luôn nguyên vẹn tình yêu nghề, lòng yêu trẻ, 25 năm đã trôi qua, từng lớp học sinh được cô chăm sóc nuôi dạy đã lớn khôn từng ngày, nhiều học sinh cũ của cô giờ đã trở thành những người thành đạt và nổi tiếng, khi gặp lại cô giáo của mình những học trò ấy vô cùng ngạc nhiên và cảm động vì cô giáo Kim Yến của mình vẫn trẻ, vẫn giản dị mộc mạc như ngày xưa.

Điều kiện kinh tế gia đình cô giáo rất khó khăn, mẹ chồng cô đã ngoài 80 tuổi, đau ốm luôn. Trong một lần cứu hàng xóm khỏi hỏa hoạn, chồng cô Kim Yến đã bị bỏng nặng, hiện nay sức khỏe của chồng cô rất yếu, chỉ có thể làm được các việc nhẹ nhàng. Thế là cô giáo trở thành trụ cột của cái gia đình bé nhỏ ấy. Đồng lương của giáo viên mẫu giáo tuy còn hạn chế và bất cập, song cô Yến vẫn lo cho hai con ăn học tử tế, các cháu đều là những học sinh giỏi và chăm ngoan, hiếu thảo. Bao năm qua chưa một lần cô Yến than vãn hay trình bày về hoàn cảnh của mình. Mỗi khi ngành phát động quyên góp ủng hộ người nghèo hay ủng hộ đồng bào bị bão lụt, cô Yến chính là người hưởng ứng nhiệt tình nhất.
Không là "ngôi sao sáng" trong tập thể giáo viên trường mẫu giáo số 3, nhưng mỗi một giờ dạy của cô luôn tươi mới.

Đối với cô giờ học nào cũng cần sáng tạo và cần có đồ dùng trực quan hấp dẫn trẻ. Tiết hội giảng hôm 10-11 vừa rồi, với những tình tiết mới trong câu chuyện cũ cô đã giúp cho đồng nghiệp hiểu rằng: Nghề dạy học không bao giờ nhàm chán, giáo viên cần tìm hiểu khám phá thì mới có thể giúp học sinh khám phá tìm hiểu kiến thức mới thành công.

Trong lớp cô Yến phụ trách có vài cháu con hộ nghèo, bố mẹ chưa quan tâm nên các cháu rất đáng thương. Nhiều hôm cô bớt một nắm xôi trong bữa sáng của mình sẻ cho cháu, cô dành thời gian buổi trưa tẩy giặt quần áo cho cháu, khâu lại các áo cũ, cho cháu một số quần áo của con mình... Câu nói "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều" trong trường hợp này thật chính xác.

Đảng và Nhà nước đang phát động Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhân dịp này chúng tôi xin kể về cô giáo Kim Yến, người mà các bạn đồng nghiệp luôn gọi thân mật là "Người của Đảng", đây chính là tấm gương bình dị của con người bình dị đã học tập đạo đức Bác Hồ một cách thiết thực nhất.