Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Một ngày của cô giáo mầm non


Gần hai mươi năm đôi chân của cô vẫn sớm hôm đi về, đôi tay vẫn nâng niu dìu dắt từng thế hệ mầm non lớn lên thành người. Với chừng ấy năm trong nghề, người giáo viên mầm non này đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Những lúc tưởng chừng như khó khăn nhất cô vẫn quyết tâm gắn bó với nghề nghiệp mà mình đã chọn vì tình yêu trẻ thơ. Người chúng tôi nói đến đây là cô giáo mầm non Lại Thị Nguyên Nhung của trường Mầm non thành phố.

Để hiều hết được công việc của một giáo viên mầm non, mời các bạn hãy theo cô Nhung trong suốt một ngày làm việc:
6h: Mỗi ngày của gần hai mươi năm qua, vào lúc 6 giờ sáng, khi những ánh nắng đầu tiên vừa lấp ló trên ngọn cây, cô đã sẵn sàng đón chờ các em thơ.

7h: Bắt đầu một ngày với các em bằng những động tác thể dục quen thuộc: "Các con cùng tập thể dục với cô nào! 1... 2... 1... 2"


9h: Cùng với cha mẹ, cô dắt các bé vào những bài học tìm hiểu thế giới xung quanh: "Tập thể dục xong rồi, chúng ta cùng tìm hiểu thiên nhiên nhé!"


10h30: Dạy các con lúc chơi, dạy các con cả lúc ăn uống. Làm sao cho các bé biết đỡ đần người khác, đó cũng là bài học lớn mà cô dạy các em mỗi ngày: "Đã gần tới giờ ăn trưa, các con giúp cô chuẩn bị bàn ăn cho cả nhà nhé!"

"Con kéo lại cho thẳng nhé!" "Khi về nhà, các con cũng cố gắng giúp ba mẹ những công việc nhỏ như thế này!"

"Con ăn ngon miệng nhé!"  "Con ăn thêm canh cho khỏe nào!"
Sau giờ nghỉ trưa, công việc dạy và học lại được tiếp tục.
13h30: Làm sao cho các con thích thú với những hiểu biết mới mẻ hàng ngày. Công việc ấy không phải là nhẹ nhàng gì, cô đã phải trăn trở, sáng tạo với những dụng cụ học tập mỗi ngày của các em. "Chúng ta cùng khám phá các loại trái cây nhé"


15h00: Cô giáo cũng phải là người rất khéo léo tay chân nữa đấy: "Cùng đan rổ và đợi bố mẹ đến đón các con nhé!"


16h00: " Ba ơi, hôm nay con cô dạy con tên các loại trái cây, vui lắm?"


Sau một ngày làm việc vất vả với đàn con ở trường, người mẹ lại trở về nhà với chính các con của mình.
17h30: Lại là những bài học nữ công gia chánh với con gái lớn"Con đã nêm nếm gia vị gì rồi?"


20h: là những bài kiểm tra việc học của con nhỏ: "Con làm lại bài cẩn thận cho mẹ xem nào!"


21h30: Đêm đã khuya, khi mà bao người đã có thể bước vào những giấc ngủ sau một ngày làm việc căng thẳng, cô giáo Nhung lại chong đèn để soạn bài cho những giờ học hôm sau.


Bên cạnh cô một ngày làm việc, chúng tôi mới hiểu được hết những gì người ta gọi là những vất vả và khó nhọc của những người làm nghề: "ươm mầm non" cho đất nước. Làm mẹ ở trường, làm mẹ ở nhà: đôi gánh trên hai vai cô suốt hai mươi năm chưa hề được đặt xuống. Cô hiểu rất rõ trách nhiệm lớn mà xã hội và phụ huynh trao cho: làm sao cho những bé thơ của mình được phát triển một cách toàn diện nhất cả về thể chất lẫn tinh thần.
Một nửa đời người cô đã gắn bó với sự nghiệp này, gắn bó với ngôi trường mầm non thân yêu. Mỗi ngày là những sự cố gắng và nỗ lực của người phụ nữ ấy để vượt qua những khó khăn công việc, khó khăn cuộc sống.
Chúc cho Cô và các giáo viên mầm non có được nhiều nghị lực và sức mạnh để tiếp tục chăm sóc những mầm non của đất nước.

Theo Web Trẻ Thơ