Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

"Đỏ mắt" tìm người trông con


Linh không dám thuê những cô giúp việc độ 20 vì vừa thiếu kinh nghiệm trông bé vì lo sợ ông chồng trẻ đẹp của mình "tòm tem".

Những cặp vợ chồng có ông bà nội, ngoại trông bé, được coi là khá may mắn. Chứ không, hết thời gian ở cữ, các ông bố, bà mẹ trẻ lại cuống cuồng tìm người chăm sóc con.Đón 'hụt' osin

Gần 4 tháng sau khi sinh con đầu lòng, Hạnh (giáo viên PTTH) đang tất bật khắp nơi tìm người trông bé để chuẩn bị đi làm. Ông bà nội, ngoại đều vì lý do sức khỏe lại ở xa nên không giúp được gì, buộc Hạnh phải tự mình xoay sở.

Thật khó để có thể tìm được một người trông trẻ vừa ý

Từ lúc mang bầu, vợ chồng Hạnh đã dò hỏi họ hàng, bạn bè nhờ tìm giúp người trông bé. Hạnh rất e ngại các trung tâm giới thiệu việc làm vì sợ chất lượng không đảm bảo. Vì thế, hai vợ chồng quyết định nhờ mối quen biết cho “chắc ăn”.

Cũng may, tối hôm trước, bà chị dâu dưới quê gọi điện mừng rỡ báo tin rằng chị ấy đã tìm được người cho Hạnh một bà quãng 50, chồng chết, có mỗi đứa con gái thì lấy chồng xa. Tính bà này lại sạch sẽ, thật thà...Nhận được tin vui, sáng sớm tinh mơ hôm sau, Hạnh đã nhanh chóng “lệnh” cho ông xã về tận quê đón bà giúp việc lên thành phố. Ai ngờ, lúc chồng Hạnh đến nơi thì người giúp việc ấy đã bị một bà chủ nào đó nhanh chân hơn đón mất.

Báo hại, ông xã nhà Hạnh lặn lội cả đi cả về vài trăm cây số mà chả được việc gì. “Gớm, cứ nghĩ mình có tiền thì thuê đâu chả được người. Thế nhưng, tìm được người trung thực, có kinh nghiệm chăm sóc bé cũng mướt mồ hôi” – Hạnh chân thành bày tỏ.

Hạnh nấn ná xin nhà trường cho nghỉ phép thêm. Giờ, thời hạn cũng sắp hết mà chưa tìm đâu ra người trông bé.

Tìm đã khó, nuôi còn khó hơn
Cùng cảnh “đỏ mắt” tìm người trông con như Hạnh, Linh (nhà ở quận Cầu Giấy) còn khổ hơn. Trong 3 tháng, Linh đã phải thay đổi đến 4 người giúp việc vì không vừa ý. Bà giúp việc đầu tiên cẩn thận, chăm chỉ nhưng lại mắc tật đãng trí. "Có mỗi việc đi chợ mua gì, cho bé ăn món gì mà tôi phải nhắc đi nhắc lại đến vài ba lần mới nhớ. Ngày nào, tôi cũng tranh thủ gọi điện về hỏi han, nhắc nhở việc này, việc nọ. Có hôm, bận họp cơ quan đột xuất, quên không gọi điện về, bà giúp việc cũng ngủ, bỏ qua luôn giờ uống sữa của bé. Giận muốn điên người" - Linh ấm ức.

Những người giúp việc tiếp theo cũng trong tình trạng được cái này, mất cái kia. “Có người thì tính không thật thà, mình cứ tưởng như nhà có ma, lúc mất ít tiền lẻ, khi lại mất hộp kem đánh răng. Người khác thì tự ý cho bé ăn uống, đến mức, có lần về đến nhà, mình thấy bé bị nghẹn bánh, mặt mũi tím tái. May mà cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng sau lần ấy mình cho họ nghỉ việc luôn” – Linh kể.

Hiện tại, Linh đang nhờ bà cô ruột dưới quê trông bé trong lúc chưa tìm được người thay thế. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời vì hơn 1 tháng nữa, con dâu bà cô của Linh sẽ sinh em bé. Lúc ấy, Linh sẽ lại rơi vào tình cảnh gian nan trên hành trình tìm người chăm con…

Sáng nay, Linh được chị bạn đồng nghiệp giới thiệu cho cô bé giúp việc ngoài 20 chút xíu. Tuy vậy, bà mẹ trẻ này lắc đầu kiên quyết chối từ. "Thú thật, mình không dám thuê người trẻ. Họ vừa ít kinh nghiệm lại dễ “gì đó” với chồng mình… Thôi, tránh đi cho an toàn” – Linh thật thà đúc kết.

Dạo này, hễ gặp bạn bè, họ hàng, kể cả người mới quen, câu cửa miệng của Linh luôn là: “Em đang cần tìm người trông bé. Chị biết ở đâu có thì báo cho em ngay với nhé”. Ngày qua ngày, Linh vẫn không nguôi hy vọng tìm được người chăm sóc con vừa ý, để yên tâm làm việc.

Theo Tin Tức