Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Lần đầu con đi học


Mẹ bé Su Su: Hôm nay, mẹ Su Su phải "đấu tranh" rất nhiều giữa chuyện đi làm hay ở nhà với con. Su Su đã tròn 3 tuổi rồi, đã đến lúc làm quen với cuộc sống mới. Đây chính là bước ngoặt lớn đầu tiên trong đời Su Su, rời vòng tay chăm sóc hằng ngày của ba mẹ để đến trường mầm non. Nhớ khi Su Su tròn 20 tháng tuổi, ba mẹ đưa Su Su gởi trẻ. Chỉ sau 3 ngày "đi học", Su Su đã ốm một trận ra trò. Cô bảo mẫu nói bé khóc ngằn ngặt cả ngày, không chịu ăn bất kỳ món gì được đút cho, cả sữa cũng không buồn uống. Nhưng nay, ba mẹ quyết định đưa Su Su đến trường.

Ở đó, bé có một môi trường xã hội nhiều tương tác, tập hòa nhập với bạn bè và cô giáo, thay vì là "nhà độc tài" của cả ba mẹ lẫn ông bà. Tuy nhiên, mẹ lo lắm, lo Su Su sẽ khóc và buồn cả ngày. Khi hờn dỗi, bé đều có biểu hiện đấu tranh tiêu cực, "tẩy chay" mọi người xung quanh. Hơn nữa, Su Su rất nhát và ích kỷ, bé hầu như không có khả năng "thương lượng" với người khác để có món đồ mà mình muốn vì lâu nay, bé luôn là "số một", muốn điều gì đều được đáp ứng ngay. Sự "độc tài" này của Su Su chính là mối lo ngại lớn nhất của ba mẹ.

Mẹ bé Cà Rốt: Chẳng hiểu sao Cà Rốt của mẹ lại sợ đến trường như thế. Nghe lời các chị đồng nghiệp, mẹ đưa con đến trường để học hè. Nhưng dường như, mọi cố gắng "dụ dỗ" của mẹ đều không được Cà Rốt chấp nhận. Cứ hễ cầm đến cái ba lô màu cam thì Cà Rốt lại khóc thét. Thậm chí, khi đi chơi cùng ba mẹ, ba chạy ngang con đường rẽ vào trường, con cũng phát hiện ra dù chỉ mới 4 tuổi đầu. Còn nhớ ngày đầu đi học, con đã không hề khóc đòi mẹ. Nhưng chỉ 2 ngày sau thôi, con bắt đầu ngủ mớ, hay giật mình mà còn đái dầm nữa, mặc dù ở nhà con đã biết tự cởi quần khi đi tiểu. Mẹ lo lắng quá đến hỏi thăm cô giáo thì biết con cứ im lặng và không tham gia bất kỳ trò chơi nào, mặc cho cô giáo dỗ dành cả buổi. Rồi sau đó thì phản ứng mạnh hơn bằng cách nhất định không đi ngang con đường đến trường nữa…

Mẹ bé Gấu: Cả tháng nay, ngày nào mẹ cũng cho Gấu đeo thử cái ba lô hình gấu con sau lưng và giả bộ cho Gấu đi học. Dù đã được tham dự một khóa tâm lý trẻ nhưng mẹ cũng không khỏi lo lắng khi ngày khai giảng đang đến gần. Năm nay, Gấu đã 6 tuổi, chuẩn bị vào "đại học" rồi. Hai tuần trước, theo lời chuyên gia tâm lý trẻ, mẹ dẫn Gấu đi nhà sách, để Gấu tự chọn những vật dụng học tập như bút chì, tập, cặp xách… rồi cùng Gấu bao tập, dán nhãn vở. Có vẻ Gấu rất háo hức với ngày đi học của mình. Nhưng, môi trường gia đình, trường tiểu học rất khác biệt. Gấu phải học chữ, làm toán và ngồi yên nghe cô giảng bài trong một khoảng thời gian dài. Hiếu động như Gấu liệu có tiếp thu bài tốt không? Có được cô thương không? Rồi liệu thức ăn ở trường có giống ở nhà không, Gấu hiếu động nhưng rất kén ăn. Mẹ lo Gấu không đủ sức học tập cả ngày…

Box: Ngày hội của mẹ và bé với chủ đề "Grow - cho bé yêu sự khởi đầu tự tin" do nhãn hàng Grow Advance Eye Q (cho bé từ 3 - 7 tuổi) và Grow School (cho bé từ 6 tuổi trở lên) của công ty sữa Abbott tổ chức đã diễn ra tại: Tp. HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng và thu hút hàng chục ngàn phụ huynh và các bé tham dự. Chương trình "Grow - cho bé yêu sự khởi đầu tự tin" sẽ tiếp tục được tổ chức từngày 8h - 21h ngày 26/ 8/ 2007 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Hãy đến tham gia các trò chơi hấp dẫn dành cho các bé và tìm ra các giải pháp thông minh để mẹ giúp bé yêu có được sự khởi đầu tự tin.

( Theo Làm cha mẹ )