Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

MN Quận 11: Cô và bé cùng sáng tạo


Cùng với xu hướng đổi mới của nghành giáo dục và nhất là bậc học mầm non, những năm gần đây trường Mầm Non Bán Công Quận 11 đã có những hoạt động tích cực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong toàn trường. Đây là những hoạt động không chỉ mang tính bề nổi mà là những vấn đề cần thiết đặt ra trước yêu cầu đổi mới.

 
 Một tiết dạy mẫu (Ảnh minh họa mamnon.com)
Sắp đến ngày 20/11, kỉ niệm 25 năm ngày nhà giáo Việt Nam cô Trương Thị Việt Liên cùng với Ban Giám Hiệu nhà trường đang lên kế hoạch chuẩn bị cho chương trình lễ hội 20/11. Theo lời cô Phó Hiệu Trưởng đây là một trong những hoạt động của các cháu hàng năm theo chương trình lễ hội như Tết trung Thu, Tết Nguyên Đán, ngày Quốc tế thiếu nhi,… Ngoài vui chơi học tập hàng ngày tới mùa lễ hội các cháu rất thích hoạt động này. Khác với trước đây, lễ hội do các cô đứng ra tổ chức, thiết kế bài trí, và hướng dẫn trẻ vui chơi thì những năm gần đây hình thức tổ chức đã thay đổi. Qua sự gợi ý của giáo viên cả lớp bàn bạc thống nhất đưa ra chương trình từ sự chuẩn bị phân công nhóm đến các công việc cụ thể cho mỗi người. Nếu trước đây chỉ là người ngoài cuộc thì bây giờ trẻ đã tự làm được tất cả mọi việc của mình, cần thiết thì hỏi ý kiến của cô. Có thể có những việc bé làm chưa vừa ý, nhưng cô sẽ hướng dẫn cho trẻ cách làm và bé rất thích thú với những sản phẩm do chính mình làm ra. Qua đó giáo dục tình yêu lao động, quý của cải vật dụng trong cuộc sống con người, về nhà bé còn biết phụ giúp cha mẹ ông bà, hãnh diện tự hào với công sức nhỏ bé của mình.

Các hoạt động tổ chức trong lớp cũng đã được các giáo viên làm mới không theo kiểu sáo mòn nữa. Nếu trước đây chỉ quan tâm tới kết quả cuối cùng thì hiện nay giáo viên phải chú ý quá trình hoạt động của trẻ, giúp các cháu phát triển những kĩ năng khác nhau như: quan sát, ghi nhớ, so sánh, phân loại, tự lập… Từ đó giáo dục trẻ những hành vi ứng xử trong cộng đồng, biết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Người thầy cũng có nhiều niềm vui mới, giảm áp lực công việc, hòa đồng với thế giới trẻ thơ, trái tim yêu thêm cuộc sống. Hàng ngày cô dắt bé ra vườn cây, ngắm nhìn những dây bầu dây bí, trẻ vui thích vì được về với thiên nhiên, cây cỏ, hàng ngày xem cây ra hoa kết trái, như mong đợi niềm vui mỗi ngày cứ đến trong đời.

Mùa trung thu năm nay đã qua rồi nhưng kỉ niệm vẫn còn mãi trong các cô nuôi dạy trẻ trường MNBC Quận 11. Bằng những khung tre có sẵn các cháu đã tự dán giấy màu lên trên đó để thành những chiếc lồng đèn hình con cá, con bướm, ngôi sao… Bằng óc tưởng tượng của riêng mình các bé lớp lá còn tự tay lấy cọ sơn phết lên trên đó những hình vẽ ngộ nghĩnh và đủ màu sắc. Dù có sản phẩm chưa đẹp nhưng nhìn vào nụ cười khuôn mặt của trẻ các cô đều thấy trẻ rất thích khi được nối hàng dài rước đèn trong ngõ phố.

Ở ngôi trường này còn có nhiều hoạt động khác không ngoài mục đích giáo dục trẻ có trí thong minh, sức khỏe tốt, trở thành con ngoan trò giỏi. Dù công việc bận rộn vất vả nhưng những người mẹ thứ hai này vẫn gắn bó với nghề và yêu công việc mình đã chọn. Cũng chính trong môi trường như thế mà nhiều người đã phát huy được năng lực của mình sang tạo trong mọi công việc, đem lại nhiều hiệu quả cho công tác giáo dục của nhà trường. Một giải dành cho đơn vị và một giải nhì cá nhân dành cho cô Trương Thị Việt Liên trong giải thưởng “Ngọn nến sáng tạo” do Sở GD&ĐT và báo Giáo Dục TPHCM tổ chức năm 2006-2007 mà Trường MNBC Quận 11 đoạt được thật xứng đáng.

( Theo Báo Giáo Dục TP HCM )