Chia tay với xích đu, gấu bông, thầy cô, bạn bè … trường mầm non quả là đáng nhớ và để lại thật nhiều kỷ niệm thân thương. Nhằm giúp các bé khối Lá ghi lại trong tuổi thơ mình những giây phút khó quên đó, sáng ngày 25/5/2007, trường MN 19/5 quận 10 đã tổ chức lễ “Bé ra trường” cho các bé khối Lá. Tham dự buổi lễ có BGH, các thầy cô, phụ huynh cùng toàn thể khối Chồi và khối Lá.
Buổi lễ thật ấn tượng với nhiều tiết mục ấn tượng, đặc sắc. Toàn bộ sân
khấu đều do các bạn khối Lá chuẩn bị ngay trước buổi lễ như bày biện
chậu bông, trang trí hoa có chứa những dòng chữ thật xúc động: Mình
không muốn xa các bạn và các cô đâu hay con hứa sẽ về thăm các cô…
Ấn tượng nhất là màn biểu diễn văn nghệ của khối Lá tặng các em khối
Chồi cùng với những lời nhắn nhủ chân thành của các anh chị và tặng quà
cho các em. Món quà là đồ chơi, những vật thật dễ thương tự tay các anh
chị khối Lá làm. Khối Lá còn thể hiện lòng biết ơn của mình với các cô
giáo bằng những bó hoa tươi thắm và những lời hứa chân thành, quyết tâm.
Có lẽ sau buổi lễ này, các bé không còn gặp cô giáo, bạn bè nữa nhưng
những tình cảm chân thành, từng bữa ăn giấc ngủ, những bài hát ngày đầu
tiên đi học, những câu truyện và bao lời dạy dỗ sẽ còn mãi trong tâm
trí của các bé giúp các bé tự tin hơn, vững vàng hơn để bước vào lớp 1.