Các bài Blog
   Viết cho bé bỏng của cô!
 

Tưởng rằng nước mắt cô không còn có thể rơi sau lần lén nhìn con thoi thóp trong lồng ấp tại bệnh viện ngày ấy. Một quyết định vội vàng của ba con và cuộc chia ly ngoài ý muốn. Con xa cô. Một lần nữa, tim cô lại nhói đau và rồi cô đã khóc thật nhiều.

Bé bỏng của cô!

Giờ này nơi xa, có thể con đang ngọ nguậy vui đùa, hoặc có thể đang say giấc ngủ bé thơ. Con biết không, cô thèm được hôn lên đôi má phúng phính của con mà cô thường gọi yêu là "má heo" ấy! Thèm lắm được nâng niu bàn tay bé xíu của con! Thèm được ghì chặt con vào lòng và ầu ơ những câu hát ru ngọt ngào nhất! Thèm được âu yếm ngắm nhìn con ngủ và thi thoảng lại nhoẻn miệng cười thật đáng yêu! Cô ước ao có con bên cạnh để cô thôi không còn khóc vì nhớ thương con đến xé lòng!

Bé bỏng, con biết không? Chắc suốt cuộc đời cô cũng không thể quên được thời khắc con hiện hữu trên trái đất này. Còn nhớ như in một ngày rằm tháng 7, mẹ con đột nhiên trở dạ khi thai nhi vừa tròn bảy tháng. Đứa trẻ sơ sinh là con không được đón chào trong sự mong chờ hoan hỉ mà là trong sự thấp thỏm, lo âu của mọi người.

Con nặng một ký bảy, nằm thỏm thoi giữa cái lồng ấp bé xíu, thỉnh thoảng cất lên những tiếng khóc thật yếu ớt và hiếm hoi. Cảm nhận từng nhịp tim con chậm đó rồi nhanh đó và đôi lúc dường như tắt hẳn, cô nhói lòng đếm sự sống còn của con chỉ bằng những phút giây. Thoáng nghĩ đến những em bé đang bình yên nép trong lòng mẹ, cô thầm ghen tị và thương con vô cùng!

Bé bỏng à!

Những ngày con nằm viện là những ngày gia đình ta chìm ngập trong bầu không khí ngột ngạt nhất. Hầu như không ai nói với ai một lời nào. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng về con. Những giọt nước mắt lặng lẽ, vô tình lại nhìn thấy nhau và rồi phải vội vàng giấu đi vì sợ người kia không an lòng. Đến bây giờ cô vẫn không quên cảm giác rùng rợn khi nghe ông bác sĩ thông báo "gia đình nên chuẩn bị tâm lý vì cháu đang yếu dần".

Tất cả những gì dồn nén bấy lâu giờ như đang muốn nổ tung ra từng mảnh. Mọi người bật khóc. Một cảm giác tuyệt vọng. Ông bà, ba mẹ con dường như đã xót xa đón nhận sự thật này, nhưng cô thì không. Cô tin vào phép nhiệm mầu! Đặt tay lên lòng ngực, cô cầu mong bình an sẽ đến và ở lại thật lâu bên con! Cố lên con!

Và, không thể tin vào mắt mình, cuối cùng thì điều kỳ diệu nhất cũng đã đến! Như được tiếp thêm nghị lực để chống chọi với số mệnh, con của cô đã vượt qua trở ngại và dần hồi phục. Con khỏe hơn mỗi ngày và lớn nhanh như Thánh Gióng. Từ một đứa bé nhỏ xíu, con trở nên thật bụ bẫm, đáng yêu.

Bé bỏng ơi! Cô cảm ơn con rất nhiều! Cảm ơn con đã xuất hiện trên cõi đời này để mỗi giờ của cô trôi qua thêm ý nghĩa! Cảm ơn con đã cho cô thấu hiểu giá trị thiêng liêng của tình thân! Cảm ơn con đã cho cô tận hưởng niềm hạnh phúc cũng như nỗi đau tột độ để cô thêm từng trải! Cảm ơn con đã trang bị cho cô những tri thức cần thiết để cô vững vàng tâm lý làm mẹ hơn mặc dù cô đang chỉ là cô sinh viên đại học năm ba!

Cô cảm ơn con, bé bỏng của cô à!

Viết cho bé bỏng của cô, chắc bây giờ con chưa thể nghe được những gì cô nói, đọc được những gì cô viết, nhưng cô hi vọng một ngày không xa khi lớn lên con sẽ thấu hiểu tất cả nỗi lòng này. Lớn nhanh nghe con! Yêu con nhiều lắm!

Theo TTO

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Khi con là chị Hai (3/3)
 Nói với con ngày 8-3 (3/3)
 Hãy ngủ ngon và mơ tới những vì sao (3/3)
 Con vô tội, xin hãy tha mạng cho con! (28/2)
 Thư gửi “blogger- con” (25/2)
 Học làm cha! (25/2)
 Hạnh phúc vì làm mẹ một mình ở tuổi 40 (25/2)
 Đứa trẻ mang những "căn bệnh" (19/2)
 Sao anh không dành thời gian chơi với con? (19/2)
 Nhật ký bố viết cho con trai (18/2)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i