Giáo dục mầm non
   Chạy đua tìm trường.
 
Đến hẹn lại lên, khoảng đầu tháng 6, khi các phòng giáo dục công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp thì phụ huynh có con em vào lớp 1, lớp 6 bắt đầu… chạy đua. Và chính phụ huynh đã tự tạo áp lực cho mình khi tìm mọi cách để con vào được trường tốt.

Xin cho con vào được trường chuẩn quốc gia luôn là
niềm mong mỏi của nhiều phụ huynh tại TP.HCM. Ảnh Đ.T

Khổ vì “lo” trường điểm
Từ đầu tháng 5 đến nay, chị T.T (Gò Vấp) ngày nào cũng lên mạng tìm thông tin về kế hoạch tuyển sinh lớp 1 ở 2 quận Phú Nhuận và Gò Vấp, để biết khi nào con mình có giấy gọi nhập học của quận và để xem những trường nào tuyển sinh ngoài tuyến.

Ngay từ khi con trai còn học mầm non, chị đã tính sẵn: “Cho con vào trường chuẩn quốc gia thì mới ngon lành”, và đích ngắm của chị là Trường Tiểu học Hồ Văn Huê (Phú Nhuận). Nhưng ngặt một nỗi, năm nay các trường không thể nhận trái tuyến ngoài quận, dù chị đã nhờ hết mọi mối quan hệ để tìm trường cho con nhưng cũng đành ngậm ngùi: “Thôi thì chọn trường nào có tăng cường tiếng Anh ở Gò Vấp cũng được”.

Chị T.T cho biết: “Hai năm nữa, 2 trường Tiểu học Kim Đồng và Võ Thị Sáu ở Gò Vấp sẽ là trường chuẩn. Chị sẽ tìm cách để con trai vô Kim Đồng”. Chị cũng cho biết thêm, có một người hàng xóm gợi ý là “muốn cho con vào trường P.C.T (Gò Vấp) thì phải tốn 3,5 triệu”. Nhưng đây chỉ là một trường bình thường, không có tăng cường tiếng Anh nên chị không chi tiền để lo.

Năm nay, con trai anh Đ.T (Bình Thạnh) sẽ lên lớp 5 và anh cũng không biết khi lên lớp 6 con của anh sẽ được phân tuyến vào trường nào. Nhưng anh đã thảo sẵn hai lá đơn xin chuyển trường cho con vào năm sau để nhờ người quen đặt chỗ giùm. Anh lo lắng nói: “Đặt trước 1 năm mà không biết có được không, thôi thì cứ làm đại, được thì tốt mà không được thì đành chịu”.

“Tôi muốn con mình vào trường Trần Văn Ơn vì tiện đường đưa đón và trường này cũng có tiếng. Lê Văn Tám nghe nói dạy tốt lắm, nhưng học trường ở Bình Thạnh thì không thích bằng ở quận 1. Lại sẽ phải nhờ vả nhiều người, tới lui nhiều nơi để có được chỗ học cho con”. - Anh Đ.T cho biết.

Mệt vì học “tăng cường”
Cũng vì cơn “sốt” chạy đua vào các lớp tăng cường ngoại ngữ mà hàng năm có hàng chục ngàn học sinh chưa vào lớp 1 phải tham dự kỳ khảo sát tăng cường tiếng Anh. Trong năm học vừa qua, thành phố có đến 18.733 thí sinh tham gia khảo sát tại 120 trường tiểu học có tăng cường tiếng Anh. Còn trong năm học trước đó, con số này là 13.425 thí sinh. Để con mình đạt kết quả tốt trong kỳ khảo sát, không ít phụ huynh đã phải cho con đi học bồi dưỡng tiếng Anh.

Chị Thanh Dung (quận 3) đã cho đứa con gái học ở 2 giáo viên dạy kèm gần nhà để chuẩn bị vào lớp 1. Chị nói: “Đăng ký học ở cô N trước, sau đó nghe mấy người bạn nói cô H dạy tốt hơn nên tôi đăng ký cho cháu học luôn. Một lớp học buổi sáng, một lớp học lúc chiều tối”.

Một trường mầm non tư thục có tiếng ở Bình Thạnh vừa thông báo tuyển 40 cháu ở lớp chồi, lá để ổn định sĩ số. Thông báo vừa được dán, số phụ huynh sếp hàng mua gấp nhiều lần số hồ sơ bán ra. Một giáo viên ở trường này cho biết, 40 bộ hồ sơ đã được bán sạch chỉ trong vòng 30 phút. Giáo viên này nhận xét: “Phụ huynh hiếm khi chịu bằng lòng với trường con mình đang học nên cứ đứng núi này trong núi nọ, tự làm khổ mình”.

Năm học 2008–2009, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có quy định cương quyết không nhận học sinh trái tuyến nhằm ngăn chặn hiện tượng chạy trường. Nhưng hầu như phụ huynh vẫn không tin quy định này được thực hiện. Và cũng có nhiều phụ huynh cho rằng cứ đâm đơn, cứ tìm mọi cách xem thế nào. Được thì tốt, không được thì cũng không mất mát gì.

Cả nhà cùng… rối
Mấy hôm nay chị Nguyễn Thị Loan đau đầu vì không biết phải thu xếp công việc gia đình như thế nào. Chị cho biết: “Hai vợ chồng đều đi làm ở quận 3, nhưng nhà ở quận 12. Nếu cho con học một trường tiểu học ở quận 3 thì không thể vì không đúng tuyến. Nhưng nếu học ở quận 12 thì… không thể chạy về đón con được”. Khi cầm giấy gọi nhập học của con, chị Loan không biết phải làm thế nào. Chị nói: “Tôi và ông xã bàn tính mãi mà không xong, cách nào cũng không thuận tiện. Chỉ có nước nhờ bà ngoại ở quê lên ở để đón cháu hoặc gởi con về quê học”.

Cũng có hoàn cảnh tương tự, chị Thu Hồng và chồng đều làm việc ở đường Lê Văn Sĩ, Tân Bình, nhưng nhà ở tận Bình Chánh. Chị Hồng cho hay: “Từ nhà lên chỗ làm mất 45 phút, không thể tranh thủ đón con được. Mà công việc thì phải 5 - 6h chiều mới kết thúc. Để con chờ ở trường suốt mấy tiếng đồng hồ thì lo lắm”. Chị than thở: “Chỉ vì chuyện đưa đón con đi học mà phải nghỉ làm thì không đành!”

Hiện có khá nhiều gia đình không biết phải làm thế nào để sắp xếp công việc cho đầu năm học này. Có trường hợp 2 vợ chồng đều làm việc tại trung tâm thành phố, nhưng hộ khẩu hoặc KT3 lại ở các quận vùng ven. Khi con đang học ở mầm non, các vị phụ huynh này đã chọn một trường gần cơ quan để thuận tiện cho việc đi lại của cả nhà. Nhưng khi con đến tuổi vào tiểu học thì cả nhà đều khổ… Chị Thu Hồng băn khoăn: “Vào trường quốc tế thì không đủ tiền, học trường thường thì không biết tính sao”.

Nhiều giáo viên ở các trường chuẩn, trường có tiếng tăm đã phải thốt lên như cô giáo P. Trinh ở quận 3: “Đến mùa mất ăn, mất ngủ. Hết người này đến người khác nhờ nói hộ với ban giám hiệu. Giải thích thế nào phụ huynh cũng không hiểu, cứ cho rằng mình không có lòng giúp đỡ”.

Trưởng phòng giáo dục của một quận cho biết: “Mùa này thì không thể tiếp khách mà không hẹn trước. Thấy số điện thoại lạ tôi cũng không dám nghe máy. Có khá nhiều phụ huynh muốn xin cho con mình vào trường chuẩn, trường điểm. Nhưng theo tôi, với bậc tiểu học, trung học cơ sở thì học gần nhà là tốt nhất”.

( Theo VietNamNet )
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Trường điểm
Ngày gửi: 6/11/2008 7:02:26 AM

Phụ huynh quan điểm cho con vào học trường điểm cũng đúng, vì có một số trường giáo viên chỉ lo học trò học thêm với mình không, lên lớp chỉ cho có lệ thành thử phụ huynh rất sợ. Còn trường điểm thì giáo viên có sự quan sát chặt chẽ của Ban Giám Hiệu và kiểm tra khắt khao hơn. Nếu giáo viên thời nay có lương tâm của một nhà giáo thì đỡ khổ biết mấy.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Nhọc nhằn luyện thi lớp 1 (9/6)
 Hè về, nhóm trẻ gia đình nở rộ. (9/6)
 Báo động tình trạng giáo viên mầm non bỏ việc (6/6)
 Cần xem lại quyết định cho giáo viên mầm non nghỉ hè (6/6)
 Trường mầm non nghỉ hè, phụ huynh nháo nhác (4/6)
 “Hội nghị khen thưởng các phong trào thi đua bậc học Mầm non, năm học 2007-2008”. (3/6)
 Ươm mầm non giữa đại ngàn Tây Nguyên (3/6)
 Chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi: Mẹ hay trường? (2/6)
 Dạy trẻ tự kỷ (2/6)
 Trường mầm non nhận trẻ từ 3 tháng tuổi: Rất ít phụ huynh mang con đến gửi (31/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i