Giáo dục mầm non
   Hè về, nhóm trẻ gia đình nở rộ.
 
Hiện nay, khi các trường mầm non bước vào kỳ nghỉ hè, các nhóm trẻ gia đình được mùa “ăn nên làm ra”, mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên, gửi con ở những điểm giữ trẻ này liệu có an toàn?

Tại một số trường mầm non vẫn còn sử dụng nguồn nước giếng dùng trong sinh hoạt. Ảnh: TR.NGỌC
Trường mầm non tư: Phòng học tối tăm, chật chội
Trong vai phụ huynh tìm chỗ học cho con, chúng tôi đã tìm đến hàng loạt lớp mầm non tư thục (MNTT) và nhóm trẻ gia đình tại các quận vùng ven như Q12, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Q9, Hóc Môn, Bình Chánh, Thủ Đức… Điều đầu tiên chúng tôi ghi nhận tại các nơi này là tất cả các phòng học đều tối tăm, chật chội. Một phòng học rộng khoảng 20m2 luôn có từ 15 - 30 cháu.

Tình trạng cơ sở vật chất tại các nhóm trẻ gia đình như: Thủy Tiên, Ấu Thơ (Trung Mỹ Tây, Q12), Tuổi Ngọc 2 (Tân Thới Hiệp, Q12), Hồng Ngọc 1 (Gò Vấp), Hiền Thục, Nhuận Đức (P15, Tân Bình), Anh Đào, Nhân Nghĩa (ấp Tam Đông, Thới Tam Thôn - Hóc Môn) và 2 nhóm trẻ gia đình không tên trên đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức) đều nhỏ hẹp, thiếu các mô hình vui chơi cho các cháu trong độ tuổi mầm non.

Cơ sở của nhóm trẻ Thủy Tiên (Q12) tối như hũ nút, diện tích khá chật hẹp đối với khoảng 40 cháu đang theo học ở đây; nhóm trẻ Hiền Thục (Tân Bình) cũng tương tự, trông xập xệ và tối tăm, được cải tạo từ chính căn nhà cấp 4 của chủ trường; Trường MNTT Bé Ngoan, tại 213 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh - Tân Phú tuy có diện tích và khuôn viên khá rộng rãi nhưng lại nằm ngay sau lưng một cơ sở sản xuất đồ gỗ lớn nên rất ồn ào…

Không chỉ là tình trạng cơ sở vật chất yếu, chất lượng bữa ăn và tay nghề của giáo viên, bảo mẫu tại các nhóm trẻ, trường MNTT này cũng đáng báo động. Khi tiếp xúc với chúng tôi, các chủ trường luôn cho rằng bếp ăn của họ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo viên và bảo mẫu đều đạt chuẩn và có nghiệp vụ sư phạm.

Nhưng khi chúng tôi thăm hỏi 2 giáo viên trong số các trường trên thì các giáo viên ở đây đều cho rằng, có không ít giáo viên chưa tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non, còn bảo mẫu thì cũng không ít người chưa tốt nghiệp lớp 12 nhưng vẫn được chủ trường cho đứng lớp vì mối quan hệ quen biết, họ hàng. Riêng bếp ăn tại một số trường, cấp dưỡng không hề mang khẩu trang, bao tay theo quy định nhưng vẫn vô tư bốc thức ăn chia bữa cho các trẻ.

Nhà trẻ chui: Cơm thiếu, thợ làm bảo mẫu
Về Khu công nghiệp (KCN) Tân Bình, theo sự chỉ dẫn của một anh xe ôm, chúng tôi lần mãi mới ra được 2 nhóm trẻ gia đình nằm sâu trong 2 con hẻm ở KCN trên. Hai nhóm trẻ trên tuy nằm cách xa nhau nhưng có một điểm chung là không bảng hiệu, không giáo viên (người chủ nhà trực tiếp trông coi trẻ bởi mỗi nhóm chỉ có từ 8 - 13 cháu). Cả 2 nơi đều không có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ học tập hay các mô hình vận động cho các cháu vui chơi. Tiếp chúng tôi là một người phụ nữ cao lớn, khoảng 46 - 47 tuổi, dáng vẻ nhà quê. Chị cho biết “cơ sở” của chị có thể nhận giữ trẻ tối đa là 28 cháu (trong khi diện tích phòng học chúng tôi ước chừng không tới 18m2) với mức giá 270.000 đồng/cháu (có 3 bữa ăn).

Thấy chúng tôi nhìn cơ sở với vẻ ái ngại chị ta liền phân trần: “Anh chị cứ yên tâm, ở đây chúng tôi giữ trẻ rất an toàn và có kinh nghiệm, các cháu không chỉ được ăn uống đầy đủ, vui chơi mà còn được giữ tới 9 giờ tối mà không thu thêm tiền nếu chẳng may anh chị có phải tăng ca, nên giá như trên là vừa phải lắm rồi.

Nếu anh chị đồng ý gửi cháu thì sáng mai đem cháu tới”. Không biết độ an toàn và kinh nghiệm nuôi dạy trẻ của chị ta đến đâu, nhưng chỉ cần nhìn cảnh các cháu đang được gửi tại đây nằm vạ vật trên nền đất xi măng ẩm ướt, trong một không gian u tối với một người giữ trẻ duy nhất đã gần 50 tuổi, chúng tôi đã thấy nổi gai ốc khi liên tưởng đến hình ảnh của một Quảng Thị Kim Hoa ở ngay TPHCM.

Tại một nhóm trẻ gia đình trong KCN Tân Bình, vừa nói chuyện với chúng tôi, bảo mẫu của nhóm trẻ này vừa đút thức ăn cho một cháu bé, và không ngần ngại lấy giẻ lau chân gần nơi mình ngồi thản nhiên... chùi miệng cho một cháu bé khác khi cháu bị ói. Một bảo mẫu của lớp MNTT X.T Q9 “tâm sự” trước khi vào đây làm, chị là thợ may ở ngoài quê và chưa bao giờ nuôi giữ trẻ.

Theo cán bộ quản lý ngành mầm non của một quận nội thành, do đặc thù của công việc nên hiện nay giáo viên, bảo mẫu các trường MNTT đang là “hàng hiếm” nên rất khó tuyển dụng. Với mức lương từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng, các trường MNTT rất khó tuyển những giáo viên có nghiệp vụ sư phạm, có bằng cấp.

Vì vậy, việc các trường MNTT bất chấp quy định của Sở GD-ĐT TPHCM để tuyển giáo viên chưa có chuyên môn đứng lớp cũng là điều dễ hiểu, đặc biệt là trong những ngày hè, khi mà nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh tăng cao. Anh N.V.S - chủ Trường MNTT H.M ở Q.Thủ Đức đã khẳng định chắc như đinh đóng cột với tôi: “Những nhóm trẻ gia đình như: nhóm trẻ D.L, V.A, T.T, chẳng mấy giáo viên, bảo mẫu có bằng cấp sư phạm. Những người trong trường này toàn là người trong gia đình của các chủ nhóm trẻ, hầu như không ai qua trường lớp nào”.

Giải quyết căn cơ về quá tải: Cách nào?
Tình trạng nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình nở rộ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho những gia đình công nhân, dân lao động nghèo, dân nhập cư vì giá thấp, thời gian trông giữ nhiều, không ràng buộc nhiều thủ tục, giấy tờ... Mặt khác, các trường mầm non thì đón và gửi cháu phải đúng giờ trong khi công nhân đều làm tăng ca để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, không thể vì thế mà các cơ quan chức năng lại buông lỏng quản lý.

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng quá tải về sĩ số, giáo viên thiếu nghiệp vụ, các cơ sở nuôi dạy trẻ hoạt động không có giấy phép, môi trường sinh hoạt không đảm bảo… Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, từ tháng 4-2008, các quận huyện đồng loạt điều tra, thống kê số trẻ trong độ tuổi mầm non ở từng khu vực, giải quyết dứt điểm những cơ sở không thể điều chỉnh nâng cấp, triển khai xây dựng trường lớp mới, nhất là các địa phương khó khăn về chỗ học cho trẻ và các doanh nghiệp, công ty có đông lao động nữ làm việc.

Các quận huyện kết hợp với các trường sư phạm mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cô nuôi dạy trẻ, giúp đỡ các cơ sở mầm non thực hiện tốt các quy định của ngành giáo dục để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến lớp. Trước mắt Sở GD-ĐT tham mưu cho UBND TP khẩn trương xây các trường mầm non công lập trên địa bàn quận 4, 6, 11, Gò Vấp, Thủ Đức, Phú Nhuận, Tân Phú và Bình Tân.

Giải quyết căn cơ về cơ sở, chất lượng giáo dục mầm non của TP trong tương lai, ngành giáo dục TPHCM đã kiến nghị UBND TPHCM có quy định buộc chủ đầu tư khi xây dựng nhà máy, xí nghiệp, KCX, khu dân cư mới phải dành kinh phí để xây dựng trường mầm non hoặc điều tiết nguồn thu của các đơn vị sản xuất kinh doanh để hỗ trợ công nhân gửi con em đến trường bên ngoài. Như vậy giải quyết vấn đề trường lớp, giáo viên ở cấp mầm non của TP đã có lối ra nhưng thực hiện ra sao để những đứa trẻ sớm được hưởng lợi từ kế hoạch này thì hãy còn chờ sự quyết tâm của các ngành, các cấp có trách nhiệm.

( Theo SGGP )
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Xót xa Huyện nghèo
Ngày gửi: 6/10/2008 11:30:21 AM

Huyện Bình Chánh của tôi thật "may mắn": Ở xã nào cũng có trường mầm non hoặc mẫu giáo 1 buổi với mấy điểm lẻ (mỗi khi di chuyển từ điểm lẻ này đến điểm lẻ kia mất khoảng 30 phút) Xót xa thay là trường nào cũng xuống cấp nghiêm trọng: nơi thì ngập nước mỗi khi triều cường và trời mưa, nơi thì dột nát, thậm chí có trường cùng địa bàn với Phòng giáo dục không có được văn phòng làm việc của Ban giám hiệu, nhà vệ sinh của cô phải đi chung với học sinh...Kinh phí để sữa chữa hoặc cải tạo thì không có. Việc bàn cãi với nhau về ngân sách cần phải chi như thế nào thì tôi không biết,chỉ biết năm học tới những đứa trẻ ở Huyện nghèo chúng tôi tiếp tục được học ở những ngôi trường nghèo.


guest
Các cơ quan chức năng đã vào cuộc.
Ngày gửi: 6/14/2008 10:16:35 PM


Tôi là một giáo viên Mầm Non đã tốt nghiệp, có những lúc tôi cũng thấy xót xa cho những em bé ở trong những nhóm trẻ gia đình. Tôi đã từng làm việc cho một nhóm trẻ gia đình mà không có một đồ dùng học tập nào đúng với yêu cầu của trẻ. Ở đó không những khẩu phần ăn của trẻ bị cắt giảm mà còn bị tước đi quyền làm trẻ em. Tôi thiết nghĩ phải chăng các cơ quan chức năng chưa đi sát với thực tế hay là còn thờ ơ với thực tế?


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Báo động tình trạng giáo viên mầm non bỏ việc (6/6)
 Cần xem lại quyết định cho giáo viên mầm non nghỉ hè (6/6)
 Trường mầm non nghỉ hè, phụ huynh nháo nhác (4/6)
 “Hội nghị khen thưởng các phong trào thi đua bậc học Mầm non, năm học 2007-2008”. (3/6)
 Ươm mầm non giữa đại ngàn Tây Nguyên (3/6)
 Chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi: Mẹ hay trường? (2/6)
 Dạy trẻ tự kỷ (2/6)
 Trường mầm non nhận trẻ từ 3 tháng tuổi: Rất ít phụ huynh mang con đến gửi (31/5)
 Các trường mầm Non tổ chức lễ tổng kết năm học (30/5)
 Hướng dẫn hoạt động hè năm 2008 khối các trường mầm non trên địa bàn thành phố. (30/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i