Xã hội
   Tâm bệnh
 
Nạn bạo hành đối với trẻ em có lẽ là hình thức ngược đãi nguy hiểm và phức tạp nhất mà ngày nay con người gặp phải. Cuốn sách Tâm bệnh là một câu chuyện có thật, do một phụ nữ viết về chính tuổi thơ bị đánh cắp của cô và sự đấu tranh để tự tin sống như một người bình thường, thoát khỏi vòng phong tỏa do người mẹ bị rối loạn tâm thần của cô tạo ra. Cuốn Tâm bệnh của tác giả Julie Gregory do Nhà xuất bản Văn hóa thông tin ấn hành.
 
Những bức ảnh về các nhân vật có thật, những cuộc xét nghiệm lặp đi lặp lại, đằng đẵng, những vị bác sỹ lần lượt đi qua cuộc đời, những ngày thay vì đi học là nằm trong bệnh viện để trị liệu hóa học, những ống dẫn, những vết rạch ngang dọc, những đợt chích máu… - tất cả những thứ đó đã ám ảnh, đeo đuổi tuổi thơ của cô bé Julie Gregory.

Và người đẩy cô bé vào cái vòng luẩn quẩn khủng khiếp, u ám và đen tối ấy, chính là mẹ em - người mẹ luôn cảm thấy niềm vui sướng lặng lẽ khi tưởng tượng ra con gái mình mắc đủ thứ bệnh, và chăm sóc con như một người mẹ lý tưởng.

Hàng ngày, hàng ngày, mẹ luôn hỏi cô bé Julie: “Có phải con khó thở không? Đúng là con bị đau tim rồi. Ôi tại sao tôi lại có đứa con đau ốm như thế này? Mẹ phải đưa con đi khám bác sĩ.” Khi đến gặp bác sỹ, mẹ ra hiệu cho Julie phải kể những triệu chứng mà cô bé không hề thấy. Nếu cô bé không nói, thì chính bà là người kêu than với bác sỹ: Cháu bị rối loạn nhịp thở. Cháu không thở nổi. Cháu thường xuyên bị dị ứng với đủ loại thức ăn. Rồi mẹ mua một đống sách y học về nghiền ngẫm. Mẹ mua đủ loại thuốc về bệnh tim, ngày ngày trước khi đi ngủ, mẹ đặt một viên thuốc dưới lưỡi cô bé. Nếu bác sỹ khám và nói Julie không có bệnh, bà lại chuyển cô bé đến bác sỹ mới. Và lại tiếp tục một loạt xét nghiệm. Bà đề nghị bác sỹ phẫu thuật tim cho cô bé, bác sỹ thông báo cô bé không cần phẫu thuật tim, mẹ Julie thảng thốt: Tôi không thể tin điều này. Tại sao ông không chữa trị đến cùng. Tại sao tôi không thể có một đứa trẻ bình thường như bao bà mẹ tốt…”.

Và Julie lại chuyển sang một bác sỹ mới với lời tự giới thiệu của mẹ: “Xin chào, tôi là một bệnh nhân mới đang đi tìm bác sỹ tim mạch. Thực ra là cô con gái nhỏ của tôi. Cháu mắc chứng sa trệ van hai lá. Tôi sợ phát khiếp khi tình hình của cháu ngày càng tồi tệ”.

Ngày ngày trôi đi chậm chạp. Mẹ không cho Julie ăn những thức ăn em thích vì sợ em dị ứng. Mẹ bắt Julie nhuộm tóc vàng vì cho rằng tóc đen là hư hỏng, nhuộm nhiều đến mức tóc cô bé chuyển thành màu xanh và bạn bè gọi em là “con quỷ tóc xanh”. Nếu Julie và bố không đáp ứng yêu cầu của mẹ, mẹ lại lấy súng, lên đạn và đòi tự tử. Nỗi sợ hãi, mệt mỏi bám chặt lấy cô bé. Nhưng trên tất cả những điều ấy, cô bé vẫn yêu mẹ tha thiết, đồng lõa với mẹ lừa bác sỹ và mong mỏi đến một ngày nào đó, bác sỹ sẽ chữa khỏi bệnh cho cô.

Rồi cái ngày cô mong đợi đã đến. Nhưng có điều khác là chính cô đã tự chữa bệnh cho mình. Cô đọc được một cuốn sách nói về “tâm bệnh”, căn bệnh tinh thần mà mẹ cô là một nạn nhân. Cô chợt hiểu tất cả những điều đã xảy ra với tuổi thơ của mình. Và cô đã tự giải thoát mình khỏi bệnh viện, khỏi bệnh tật, sống khỏe mạnh, tự tin và không còn sợ hãi. Julie Gregory tiếp tục theo học ngành tâm thần học, trở thành phát ngôn viên và người bảo vệ cho những bệnh nhân của Hội chứng bạo hành tinh thần trẻ em.

Chính Julie trong câu chuyện đã tố cáo mẹ của mình, bởi em cô, và rất nhiều đứa con nuôi được bà nhận về lại tiếp tục được bà đưa đến bệnh viện với căn bệnh tim huyễn tưởng. Julie đã ngăn mẹ cô, để bảo vệ những đứa trẻ ấy, bản sao của cô. Và cô giúp mẹ chữa trị căn bệnh hoang tưởng của mình.

Với cách viết vừa thẳng thắn, vừa trữ tình, vừa huyễn hoặc, vừa khủng khiếp Tâm bệnh là một bài miêu tả tuyệt vời của một người phụ nữ can đảm, đã vượt qua một chặng đường dài từ vực sâu của địa ngục đứng lên khẳng định lại sức mạnh và giá trị của bản thân. Tâm bệnh là một cuốn sách có ích, giúp người đọc hiểu hơn về một căn bệnh có thực trong xã hội. Tác phẩm đem đến một động lực, một niềm tin chiến thắng xuất phát từ lòng nhân đạo và tính nhân văn.

( Theo VTV )

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 16,3 % trẻ em Việt Nam béo phì (26/11)
 Xanh mà không tươi! (26/11)
 Trẻ thiếu ngủ sẽ mắc chứng rối loạn hành vi (26/11)
 Anh: tịch thu ĐTDĐ đồ chơi Trung Quốc (26/11)
 Tăm, đũa tre ... siêu rẻ đe dọa sức khỏe người tiêu dùng (23/11)
 Trẻ 6 tháng phân biệt được người tốt, xấu (23/11)
 Suy dinh dưỡng + béo phì = vấn nạn (23/11)
 Phát hiện kho đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc (23/11)
 Đăk Lăk: Một trường học phải đóng cửa vì “tín dụng đen” (22/11)
 Hàng nghìn học sinh đã bị lưu ban vì "nhầm lớp" (22/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i