Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Giấc mơ của bé Ti

Nguyễn Thị Thanh Hoa

    Các bạn biết không, năm nay Ti lên 5 tuổi rồi đấy. Ngày sinh nhật, Ti được ba mẹ, anh chị và các cô chú tặng rất nhiều quà: nào là gấu bông, thỏ bông, xa hơi, máy bay trực thăng và có cả một chú rô-bốt nữa.

Nhưng chỉ một tuần sau, chú gấu bông đã bị mất hai mắt, chú thỏ bị rách tai, máy bay không còn cánh quạt. Chú rô-bốt mới thật thảm thương: một cánh tay bị gãy lìa, nắp đậy ở sau lưng bị mất, hai cục pin rơi cả ra ngoài.

Đồ chơi hỏng, Ti chẳng buồn chút nào. Bé nghĩ: “Ba mẹ sẽ mua cho mình nhiều đồ chơi khác nữa mà không cần phải đợi đến ngày sinh nhật. Vậy mình giữ gìn những đồ chơi cũ này làm gì!”

Mẹ vào phòng Ti, thấy đồ chơi bị vứt khắp nơi liền nói:
-    Chao ôi! Sao con trai của mẹ nghịch quá vậy? Đồ chơi hỏng hết rồi!
Ti đáp:
-    Ba mẹ lại mua cho con đồ chơi khác nhé!
Mẹ lắc đầu:
-    Nếu con không biết giữ gìn và yêu quý những đồ chơi này thì sẽ chẳng có gì để chơi đâu!

Tối đến, đang nằm ngủ, bỗng Ti nghe có tiếng nói lao xao trong phòng. Đầu tiên là tiếng khóc thút thít của Gấu Bông:
-    ôi, tôi đau quá! Tôi đã bị mù vì bạn Ti đã giật mắt tôi ra làm bi rồi!
Thỏ than thở:
-    Cậu ấy đã làm rách tai mình, bây giờ mình xấu xí quá!

Trực thăng cằn nhằn:
-    Tớ bị mất cánh quạt rồi, làm sao bay được nữa!
Ro bốt la lên:
-    Các bạn còn đỡ. Các bạn hãy nhìn tôi xem! Tay tôi bị gãy không nhấc lên được, còn lưng bị vỡ một mảng to. Những cục pin rơi ra ngòai nên tôi không thể cử động được.

Xe hơi bèn nói:
-    Bạn Ti xấu tính quá! Đã chơi với chúng mình mà không yêu thương lại còn hành hạ như thế. Thôi, chúng mình đừng ở đây nữa, hãy đi nơi khác đi!
Siêu nhân rủ:
-    Chúng ta qua nhà cậu Bo đi! Hôm trước, tôi nghe cậu ấy trách cậu Ti sao không biết giữ đồ chơi. Cậu ấy sẽ giữ gìn chúng mình cẩn thận.

Các đồ chơi bảo nhau:
-    Ừ, chúng mình sang nhà bạn Bo đi!
Căn phòng bỗng trở nên im lặng. Ti hé mắt nhìn thì thấy xung quanh thật trống trải. Những đồ chơi Tí vứt khắp phòng không còn nữa. Căn phòng trở nên lạnh lẽo. Hối hận, Tí ôm mặt khóc thút thít …

Nghe tiếng khóc, mẹ vội chạy vào, lay Ti:
-    Ti ! Ti ! Làm sao con khóc?
Ti mở mắt ra nhìn rồi ôm chầm lấy mẹ, nức nở:
-    Mẹ ơi, các bạn đồ chơi bỏ con đi hết rồi!
-    Con nói gì mẹ không hiểu?

Ti liền kể cho mẹ nghe những điều vừa xảy ra. Mẹ cười, nói:
-    Con vừa nằm mơ đấy thôi! Đồ chơi vẫn còn đầy kia mà!

Ti nhìn quanh phòng. Đúng rồi, đồ chơi vẫn còn đó, không đồ chơi nào bỏ đi cả.
Ti liền bảo mẹ:
-    Ngày mai, mẹ sửa lại đồ chơi cho con nhé! Từ nay, con sẽ yêu quý và giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
Mẹ ôm Ti vào lòng, khẽ bảo:
-    Con của mẹ ngoan lắm!
Các đồ chơi trong phòng như đang cười với Ti.

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Những con mắt.( Trường MN Tuổi Thơ, QHải Châu, ĐN) (31-03-2007)
1