Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Rùa con đi chợ

Rùa con đi chợ đầu xuân
Mới đến cổng chợ bước chân sang hè.
Chợ đông, hoa trái bộn bề
Rùa mua hạt giống đem về trồng gieo.
Mua xong chợ đã vãn chiều
Heo heo gió thổi cánh diều mùa thu.
Đường dài chẳng ngại nắng mưa
Kịp về tới cửa trời vừa sang đông.
Hạt mua chưa kịp gieo trồng
Trên tay cây đã nở hồng những hoa.

Mẹ rùa trong bếp chạy ra
Hôn con rồi vội cắm hoa vào bình.
Mẹ khen cái chú rùa xinh
Đã không ngại khó lại nhanh nhất nhà.

                                      Mai Văn Hai

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Chẫu Chuộc (03-12-2022)
 Thơ: Chú bê con (02-12-2022)
 Thơ: Bê con (02-12-2022)
 Thơ: Ngựa con (01-12-2022)
 Thơ: Nhớ con trâu mộng (01-12-2022)
 Thơ: Đàn kiến (30-11-2022)
 Thơ: Chim chìa vôi (30-11-2022)
 Thơ: Chim bồ câu (29-11-2022)
 Thơ: Gà mẹ (Phùng Ngọc Hùng) (29-11-2022)
 Thơ: Gà mẹ (28-11-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...