Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bê con

Bê mặc áo vàng
Chạy theo gót mẹ
Đôi chân lanh lẹ
Vừa nhảy vừa đi

Bê nhảy điệu gì
Đố ai biết được
Gặp đám cỏ mượt
Miệng hát bê hê

Mẹ bò mải mê
Roạc rào gặm cỏ
Mẹ ăn để có
Sữa ngọt cho bê

Bê nằm lắng nghe
Tiếng đàn bác gió
Hoà tiếng gặm cỏ
Của mẹ, vui ghê!

                   Nguyễn Lãm Thắng

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Ngựa con (01-12-2022)
 Thơ: Nhớ con trâu mộng (01-12-2022)
 Thơ: Đàn kiến (30-11-2022)
 Thơ: Chim chìa vôi (30-11-2022)
 Thơ: Chim bồ câu (29-11-2022)
 Thơ: Gà mẹ (Phùng Ngọc Hùng) (29-11-2022)
 Thơ: Gà mẹ (28-11-2022)
 Thơ: Tiếng chim Gõ Kiến (28-11-2022)
 Thơ: Con cua (Trần Mạnh Hảo) (25-11-2022)
 Thơ: Thỏ con (25-11-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...