Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CHIẾC LÁ BÀNG

Chiếc lá bàng

Trông đỏ thắm

Lá không rụng

Suốt mùa đông

 

Đêm gió buốt

Ngày mưa giăng

Cây khắp hàng

Đều trơ trụi

 

Riêng rực rỡ

Chiếc lá hồng

Ấm mắt nhìn

Người qua lại...

 

Bỗng sớm dậy

Chim hót vang

Búp trên cành

Đang tách vỏ

 

Trên bờ cỏ

Bạn thấy không?

Chiếc lá bừng

Như lửa sáng!...

                                      Tô Hà

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Hoa đào, hoa mai 2 (19-07-2022)
 Truyện: Quả táo của ai? (15-07-2022)
 Thơ: Hoa Phượng (12-07-2022)
 Thơ: Cây si (12-07-2022)
 Thơ: Chuối (12-07-2022)
 Thơ: Chanh (12-07-2022)
 Thơ: Hoa mào gà (11-07-2022)
 Thơ: Nấm rừng (11-07-2022)
 Thơ: Hoa sen (Nhược Thủy) (11-07-2022)
 Thơ: Cây (Trần Hồng Thắng) (11-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10