Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

BÉ HỌC GIAO THÔNG

Chú công an nhỏ xíu

Tay cầm lá cờ xanh

Xe cộ qua nhanh nhanh

Đường thông rồi đấy nhé

Chú cầm lên cờ đỏ

Tất cả dừng lại ngay

Khi cờ vàng tung bay

Đi từ từ chậm lại.

Các bác tài bẻ lái

Còi hét lớn: "Bim! bim!"

Bài học của chúng em

Luật đi đường đấy nhé

Giữa ngã tư đường phố

Bé tập làm công an.

 

Nguồn: https://phamhuuhoan.blogspot.com/2018/09/be-hoc-giao-thong.html

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Ai quan trọng hơn? (14-07-2022)
 Bé và Mẹ (11-11-2021)
 Truyện: Bánh xe tròn tròn (26-05-2009)
 Thơ: Đi chơi phố (07-04-2009)
 Thơ: Bé đi đường (07-04-2009)
 Thơ: Bé và mẹ (20-01-2009)
 Thơ: Giúp bà (20-01-2009)
 Truyện: Một chuyến tham quan (20-01-2009)
 Thơ: Đèn báo (12-11-2008)
 Đồng dao - Đi cầu đi quán (21-10-2008)
1 2 3