Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

BẾN CẢNG HẢI PHÒNG

Em ra thăm bến cảng

Thăm chú ở hải quân

Lúc trời vừa hửng sáng

Sương sớm đang tan dần.

 

Giữa mặt nước mênh mông

Tàu hải quân ta đó

Xếp hàng nối đuôi nhau

Trông như từng dãy phố.

 

Khi mặt trời lên tỏ

Nước xanh chuyển màu hồng

Cờ trên tàu như lửa

Bừng sáng cả mặt sông.

                                              Nguyễn Hồng Kiên

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Trâu vàng Hồ Tây (29-06-2022)
 Thơ: Đảo nhỏ mến yêu (27-06-2022)
 Ông Lê-nin (23-05-2022)
 Chú giải phóng quân (23-05-2022)
 Cây dừa (12-11-2021)
 Về quê (12-11-2021)
 Viếng lăng Bác (12-11-2021)
 Thăm quê Bác (12-11-2021)
 Quê hương (11-11-2021)
 Thơ: Cây đa (18-05-2009)
1 2 3 4