Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CÂY CAU

Nhà tôi có một cây cau

Nó cao bằng bốn bằng năm đầu người

Lá thì dài rộng thảnh thơi

Thân thì mạnh mẽ một nơi vững vàng

Trải bao hạ lại thu sang

Mà cau vẫn đứng nghêng ngang giữa trời.

                                                Đồng dao

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao: Ăn một bát cơm (22-06-2022)
 Đồng dao: Con chim se sẻ (22-06-2022)
 Đồng dao về củ (11-11-2021)
 Xu – xoa xu – xuýt (22-06-2019)
 Kéo cưa kéo kít (22-06-2019)
 Dung dăng dung dẻ.. (28-08-2010)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 6 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 5 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 4 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 3 (20-05-2009)
1 2 3 4 5