Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Thuyền giấy


Bé trên bờ với xuống
Thả con thuyền trắng tinh
Thuyền giấy vừa chạm nước
Đã hối hả trôi nhanh
Bé nhìn thuyền lênh đênh
Tưởng mình ngồi trên ấy
Mỗi đám cỏ thuyền qua
Là một làng xóm đấy!
Thuyền phăng phăng trên nước
Bé băng băng trên bờ
Bé theo thuyền, theo mãi
Mặc ông trời chuyển mưa
Bé thích lắm, reo lên
Thuyền vẫn trôi, trôi mãi
Bé vạch cỏ, vạch lau
Chạy bên thuyền giục, vẫy...

Nguyễn Lãm Thắng (Sưu tầm)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Tôi muốn húc (23-03-2011)
 Ngôi Nhà Nhỏ Bên Đường (23-03-2011)
 TRĂNG (23-03-2011)
 Ông trẳng, ông trăng (23-03-2011)
 Sóng biển (23-03-2011)
 Nữ thần mặt trời (17-03-2011)
 Hoa mai (11-03-2011)
 Câu chuyện về bảy sắc cầu vồng (11-03-2011)
 Che mưa cho bạn (11-03-2011)
 Ông trẳng, ông trăng (11-03-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...