Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Đom đóm ơi!
Đom đóm, đom đóm
Rủ đàn, rủ đúm
Trời đã tối rồi
Mau mau sáng soi
Đom đóm ơi!
Kìa con nhện chăng mạng
Nhờ ánh sáng mày mới rạng
Kìa con cóc đớp mồi
Nhờ sáng mày dễ coi
Đom đóm ơi!
Nọ con chuột đi tối
Nhờ sáng mày lặn lội
Nọ con chim ăn đêm
Nhờ sáng mày coi xem
Đom đóm ơi!
Khi lửa lụi, trăng tà
Mày soi cho người ta
Thứ nhất đom đóm vào nhà
Thứ nhì chuột rúc
Thứ ba hoa đèn

Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Chú ếch (24-03-2009)
 Thơ: Cò con sạch sẽ (24-03-2009)
 Đồng dao - Gà con giúp mẹ (11-03-2009)
 Truyện: Tại sao vịt kêu "cạc cạc" (09-03-2009)
 Mưu trí của Thỏ Nâu (02-03-2009)
 Mè Hoa (02-03-2009)
 Chuyện chú gà trụi (02-03-2009)
 Truyện: Con vật rơi xuống hố nước (23-02-2009)
 Truyện: Cái đuôi thằn lằn (23-02-2009)
 Truyện: Thờn bơn méo miệng (17-02-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...