Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng,
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Chú cuội ngồi gốc cây đa (21-10-2008)
 Đồng dao – Lúa ngô là cô đậu nành (21-10-2008)
 Nhân Sâm (22-09-2008)
 Cây Chò kiêu ngạo (03-09-2008)
 Cây chanh quả vàng (18-08-2008)
 Hoa hát vào sớm mai (07-07-2008)
 Làm thế nào rễ cây biết nơi cần bò đến? (19-05-2008)
 Cây thông (14-05-2008)
 Nhưng bàn tay nhiều ngón (Hay sự tích cây chuối) (06-05-2008)
 Sự tích sầu riêng (28-01-2008)
1 2 3 4 5