Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Ngắm hoa

      Em ngắm bông hoa
 Tím tươi bỡ ngỡ
   Cánh hoa mới nở
     Màu còn rung rinh
      Màu đẹp hơn tranh
        Càng nhìn càng thắm
      Như màu của nắng
      Như màu của mưa
     Dịu dàng non tơ...
   Yêu hoa đẹp thế
     Em đừng quên rễ
Sần sùi xòe ra
   Như tay lắm đốt
   Bám vào sỏi cát
     Bám vào nắng rát
       Bám vào mưa dầm
      Làm lụng âm thầm
  Cần cù dưới đất
        Chẳng nhìn thấy đâu
    Chính chùm rễ ấy
    Làm nên sắc mầu.

                  Trần Đăng Khoa

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Sen nở ( Chủ đề: Thế giới thực vật ) (10-12-2007)
 Truyện: Sự tích hoa Mộc Lan ( Chủ đề: Thế giới thực vật ) (26-11-2007)
 Truyện: Sự tích hoa phượng ( Chủ đề: Thế giới thực vật ) (26-11-2007)
 Truyện : Truyền thuyết về trái Đào ( Chủ điểm : Thế giới thực vật ) (12-11-2007)
 Thơ : Bác bầu , bác bí ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (15-10-2007)
 Thơ : Quả ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (09-10-2007)
 Thơ : Ngắm hoa ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (01-10-2007)
 Thơ : Vườn cải ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (01-10-2007)
 Truyện : Cổ tích về loài bướm ( Chủ điểm : Thế giới thực vật ) (24-09-2007)
 Truyện : Chuyện cây táo ( Chủ điểm : Thế giới thực vật ) (24-09-2007)
1 2 3 4