Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Đồng dao bông hồng

Bồng bồng mẹ bế con sang
Ðò dọc quan cấm, đò ngang không chèo
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
 
Bồng bồng mà nấu canh tôm
Ăn vào mát ruột, đến hôm lại bồng
Bồng bồng mà nấu canh khoai
Ăn vào mát ruột đến mai lại bồng

                                   Sưu tầm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện : Hoa tặng cô ( Chủ đề : Nghề nghiệp) (29-10-2007)
 Thơ : Ước ( Chủ đề : Nghề nghiệp ) (22-10-2007)
 Thơ : Vẽ cá(Chủ đề : Nghề nghiệp) (18-09-2007)
 Thơ : Bé làm họa sĩ ( chủ điểm nghề nghiệp) (14-07-2007)
 Truyện : Lá đơn kiện kì lạ (08-06-2007)
 Thơ : Làm họa sĩ dễ thôi ( chủ đề nghề nghiệp) (08-06-2007)
 Thơ: Năm mảnh gỗ (22-05-2007)
 Thơ: Xe chửa cháy (15-05-2007)
 Thơ: Gấu đen (05-05-2007)
 Thơ: Tay mẹ (12-04-2007)
1 2