Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Cây và chim

Như hòn sỏi nhỏ
Ném vào lùm cây
Vành khuyên thoắt đậu
Xuống đám lá dày.

Khẽ rung cành lá
Chim chuyền bắt sâu
Chẳng thấy chim đâu
Chỉ vang tiếng hót.

Lại bay cái vút
Chim biến bất ngờ
Xôn xao cành lá
Như còn ngẩn ngơ.

( Thơ sưu tầm)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện : Thỏ và nhím ( chủ điểm trường mầm non) (21-08-2007)
 Truyện : Mèo hoa đi học ( chủ điểm trường mầm non) (20-07-2007)
 Thơ : Ngỗng và vịt ( Chủ điểm trường mầm non) (20-07-2007)
 Thơ : " Em chơi đu " ( Chủ đề Trường Mầm non ) (20-07-2007)
 Thơ : Thỏ dùng máy nói ( chủ điểm trường mầm non) (20-07-2007)
 Thơ : Thỏ được quay phim ( chủ đề trường mầm non) (14-07-2007)
 Thơ : Nhớ mãi lời cô ( chủ đề trường mầm non) (19-06-2007)
 Thơ : Giúp bạn ( chủ điểm trường mầm non) (19-06-2007)
 Thơ : Em chơi đu (08-06-2007)
 Thơ : Chú khỉ dũng cảm ( chủ đề trường mầm non ) (08-06-2007)
1 2 3