Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

TPHCM: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11


Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, nhiều hoạt động kỷ niệm, sinh hoạt vui chơi, học tập sôi nổi, đầy ý nghĩa đã diễn ra tại các trường mầm non trong thành phố.

Tại hai trường Mẫu giáo Thực hành TW3 quận 10 và trường MNBC 20-10 quận 1, nhà trường đã tổ chức đón phụ huynh vào lớp tham gia giờ học, các hoạt động vui chơi, giờ ăn…cùng trẻ. Các bậc phụ huynh cũng sẽ được trực tiếp tham quan trường, bếp ăn, được trực tiếp xem cách chế biến các món ăn. Qua đó, phụ huynh sẽ biết được một ngày hoạt động của trẻ tại trường, đồng thời cũng hiểu thêm về công việc của các cô giáo mầm non – những người đã chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.

 

 

Phụ huynh trường MGTH TW3 tham gia giờ học của trẻ

Giờ học thật vui.

Bên cạnh hoạt động tham quan lớp học, trường MNBC 20-10 cũng đã tổ chức triển lãm đồ dùng dạy học (ĐDDH), do chính các GV tự làm từ những nguyên vật liệu mở. Từ những nguyên vật liệu tưởng chừng như bỏ đi, qua bàn tay các cô đã trở thành những đồ chơi, đồ dùng dạy học hiệu quả, dễ thương và ngộ nghĩnh. Cuộc triển lãm là một hoạt động bổ ích cho cả thầy và trò nhân ngày 20-10 với những khẩu hiệu ý nghĩa

“ Hãy làm cho các cháu tất cả những gì mà người lớn chúng ta có thể làm được để mang lại cho các cháu của chúng ta những niềm vui trọn vẹn”

“ Bằng tình cảm thương yêu các cháu, bằng sự sáng tạo trong lao động và bằng một chút chịu khó chúng ta sẽ mang lại cho các cháu những đồ chơi thật ngộ nghĩnh, những đồ dùng dạy học sinh động giúp các cháu của chúng ta tiếp thu bài học thật tốt, chủ động trong mọi hoạt động. Từ đây, các cháu của chúng ta sẽ ngoan hơn, giỏi hơn, năng động hơn.”

 

 

 Triển lãm các đồ dùng dạy học

Năm nay, được nhiều trường có sáng kiến tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 20-11 ngay tại các lớp học. Trẻ được sinh hoạt, vui chơi, biểu diễn văn nghệ ngay tại lớp cùng cô giáo và các bạn. Tưng bừng và rộn rã, thầy trò trường MNBC 19-5 quận 10 đã cùng nhau đón chào ngày 20-11 ngày Hiến chương nhà giáo. Trẻ được giáo dục lòng biết ơn thầy cô, sinh hoạt kể chuyện, vui chơi, ca hát cùng các bạn ngay tại lớp.

 

 

 Thầy trò trường MNBC 19-5 trong
ngày 20-11
   

Chúng em tặng hoa cho cô giáo

Tại trường MNBC Măng Non 1 quận 10, Lễ hội “Cô giáo như mẹ hiền” đã được diễn ra tại mỗi lớp mang nhiều màu sắc sinh động khác nhau. Có lớp trẻ được hoá thân vào các nhân vật thần tiên, các con vật quen thuộc. Qua một lớp khác, trẻ lại là những cô thôn nữ nhỏ bé, xinh xắn cầm ô, khéo léo trong những điệu múa cùng cô giáo hay trong những bộ trang phụ tự thiết kế…Trước đó, ngày hội “ Tuổi thơ của bé” cũng đã diễn ra tại sân trường với các gian hàng đồ chơi, gian hàng ẩm thực, trò chơi…Lễ hội đã trở thành một hoạt động vui chơi ý nghĩa không chỉ dành cho các bé và giáo viên mà còn cho cả các bậc phụ huynh. Dịp 20-11 này, cô Nguyễn Thị Đoan Trang – giáo viên của trường cũng đã vinh dự được nhận giải thưởng giáo viên mầm non giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2005. Đây chắc chắn sẽ là một niềm vui, niềm tự hào giúp cô trò MNBC Măng Non 1 quận 10 nỗ lực, phấn đấu trong công tác chăm sóc-giảng dạy để đạt thêm nhiều thành tích mới.

 

 

 

 

Có thể nói, những cô giáo mầm non đã thật sự trở thành người mẹ hiền thứ hai của trẻ ở trường. Người Việt Nam vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, ngày 20-11 đã trở thành dịp giáo dục cho trẻ lòng biết ơn thầy cô. Xin mượn lời một bài hát để kết bài và cũng nói thay lòng biết ơn của trẻ đối với các thầy cô - những người giáo viên mầm non:

“Một mai khi em lớn lên. Đừng quên khi đi nhà trẻ
Quên Cô giáo người nuôi em khoẻ
Quên Cô giáo người chăm em ngoan
Quên những ngày Cô giáo yêu thương
Những đôi môi đỏ, những đôi má tròn
Cô yêu từng đôi mắt sáng. Long lanh như những giọt sương…”

Mamnon.com