Thầy giáo mầm non độc nhất tại Hà Tĩnh Nghề giáo viên cấp tiểu học thôi vốn đã ít có sự lựa chọn của cánh đàn ông. Với giáo dục mầm non, dường như lại càng là "địa hạt" của phụ nữ. Vậy mà, ở Hà Tĩnh, lại có duy nhất một người đàn ông làm cái nghề "gõ đầu trẻ" mầm non. Đó là thầy giáo Lương Xuân Phong ở Trường mầm non thị trấn Đức Thọ! Niềm đam mê của "mì chính cánh" Trong số 4.363 cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục mầm non Hà Tĩnh, thầy Phong là người đàn ông "độc nhất vô nhị". Anh gắn bó với nghề đã 6 năm nay. Trước khi là giáo viên mầm non, thầy Phong đã một thời ở trong quân ngũ. Vì có năng khiếu văn nghệ, nên Phong được đơn vị cử đi đào tạo tại trường nghệ thuật quân đội. Giải ngũ năm 1995, Phong ôm đàn đi phục vụ phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng. Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, ở huyện Đức Thọ, cứ nơi nào có liên hoan văn nghệ quần chúng, cơ quan nào cần "văn nghệ, văn gừng" thậm chí cả đám cưới, đám hỏi của bạn bè nếu cần "món" này, đều có mặt Phong. Lang bạt kỳ hồ với cây đàn trên vai, cuối cùng chàng lãng tử đã "cắm chốt" tại Trường mầm non thị trấn Đức Yên. "Tôi cũng không biết duyên phận xui khiến hay là gì nữa. Năm 2000, tôi được cô Phượng mời về tập văn nghệ cho trường, rồi được cô ký hợp đồng" - Phong tâm sự. Cô Phượng hiệu trưởng thì tự hào: "Chính tôi phát hiện ra Phong và không ngần ngại ký hợp đồng với cậu ấy". Hợp đồng mà Phong được ký là vừa làm bảo vệ, vừa đảm bảo các tiết dạy nhạc trong chương trình cho các lớp mầm non, với mức lương 800.000 đồng/tháng. Thầy Phong trong giờ giảng dạy. Nhưng, nghe Phong kể, mới hay anh có niềm đam mê thật sự với công việc này chứ chẳng phải là "cực bất đắc dĩ" như ai đó dè bỉu. "Thật ra, tôi thích nghề dạy học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn nếu vì tiền, mỗi lần đánh đàn phục vụ đám cưới, tiền công 300.000 đồng đâu có ít. Tháng phục vụ dăm bảy đám cưới, thu nhập bằng 3 lần dạy mầm non ấy chứ" - Phong nhỏ nhẹ. Lại có người chưa hiểu gì về Phong thì ác ý: "Tay ấy hâm hấp. Đàn ông mèng ra cũng dạy cấp 2 hay cấp 3, ai đời lại đi dạy mầm non, phần việc của các bà, các cô?!". Lúc đầu nghe, Phong cũng buồn nhưng rồi công việc dạy học, tình cảm của học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, khiến Phong thấy được điều cao đẹp, nghĩa lý của người thầy dạy học mầm non. Anh vượt qua được mặc cảm và gắn bó với nghề này cũng vì vậy! Vừa làm bảo vệ vừa... tự học Cô Trần Thị Thuỳ Trang - giáo viên cùng trường nhận xét: "Dạy mầm non cần đến sự tận tụy, trái tim thương yêu trẻ và đặc biệt là năng khiếu ca hát, âm nhạc. Chính âm nhạc là phương tiện tuyệt vời dễ cuốn hút trẻ mà thầy Phong lại có được năng khiếu này".
Theo Giadinh.net |