Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chạy trường mẫu giáo


Suốt một tháng qua, những trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia (đồng nghĩa với " thương hiệu" mạnh) tại TP. Hồ Chí Minh luôn "quá tải" bởi những đám đông phụ huynh chen nhau "chạy" cho con em mình vào học!? Cảnh "chạy" trường mẫu giáo cũng quá nhiều bi hài như cuộc đua vào những trường điểm phổ thông... "Không hẹn mà gặp", hầu hết các trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia của TP. Hồ Chí Minh đều tập trung tại quận 1, quận 3 với những cái tên mà nhiều phụ huynh ao ước như : 19-5, Mầm non thành phố, Bé Ngoan, 30-4... Cả trong ngành giáo dục lẫn giới phụ huynh đều biết "bảng xếp hạng" mà Mầm non thành phố luôn đứng đầu, tiếp đó là 19-5 và Bé Ngoan, 30-4 liền kề. Hơn nữa những cơ quan, doanh nghiệp lớn cũng quần tụ quanh đây (nơi làm việc của phụ huynh khá giả) càng khiến các trường trên có giá hơn. Không chỉ vì nổi tiếng mà các trường trên "hút" phụ huynh, học sinh vì thuận tiện đủ bề: gần chỗ làm, đưa đón dễ, dạy và học tốt... Chưa kể nhiều phụ huynh rất hãnh diện khi khoe "con mình học trường mầm non thành phố". Vì vậy các trường này luôn đươc "đặt chỗ" trước khi bé chỉ mới... ra đời. Cá biệt có trường không phải là chuẩn quốc gia như Trường mẫu giáo dân lập Sa Pa (quận 1), nếu vừa có giấy khai sinh mà phụ huynh quên đến đăng ký cho năm học tận 3 năm sau thì khó con chỗ! Theo quy định, các trường trên ưu tiên trước hết cho các cháu cùng tuyến sau đó thừa chỉ tiêu mới xét đến các trường hợp khác. Nhưng thực tế trường nào cũng có ít nhất 40% học sinh ngoài tuyến và đây chính là "kẽ hở" cho những vụ chạy. Bởi vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi nhiều phụ huynh đúng tuyến chỉ vì "chủ quan" gần đến ngày học mới đăng ký và kết quả là "mong anh chị thông cảm để chúng tôi xem lại"! Các trường chỉ thực sự nhận đơn vào tháng 7,8 nhưng trước đó hàng tháng danh sách đã gần như khoá sổ bởi nhu cầu quá cao. Sang tháng 8 hàng năm, nếu muốn "lọt" vào những trường "danh giá" chỉ còn cách chạy và chi nặng tay! Không trường nào thừa nhận có "sổ vàng" nhưng mức độ đóng góp của phụ huynh ngoài tuyến góp phần quyết định rất lớn đến việc con em họ có được xét duyệt hay không. Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã nhận được gợi ý "chi 3 triệu cho cháu vào M." ! Tuy vậy, nhiều phụ huynh đồng cảnh khẳng định giá đó "quá rẻ, chắc do các anh quen biết"! Chị Lâm Mỹ H. nhà tại quận Tân Bình "chạy" cho con về M. đã phải chi hết 7 triệu dù đã có lời gửi gắm. Nếu không đóng góp nhiều, phụ huynh cần có "thư tay" từ các quan chức năng hoặc quen biết. Hiệu trưởng trường B.N cho biết năm nào chị cũng nhận được khoảng 40-50 thư tay "nhờ chị xem xét", mà không xem xét thì rất "khó ăn khó nói với các anh chị cấp trên". Năm nay chị nhẩm tính "phòng tài chính quận gửi 4 cháu, UBND quận gửi 7 cháu, công an gửi 5 cháu...". Còn hiệu trưởng trường mầm non M. than "có khi cấp trên làm sẵn danh sách yêu cầu mình xét duyệt"! Không chỉ M. mà các trường điểm khác đều nhận được danh sách "gửi gắm" từ cấp quản lý trực tiếp rót xuống khi vừa kết thúc năm học và khó mà "trái ý". Có phụ huynh "cùng đường" giả thư tay của các vị lãnh đạo cao cấp đến nỗi hiệu trưởng quá lo trình cho cấp trên xem mới biết thư giả. Còn không có những "bửu bối" trên thì "chạy" cách nào cũng khó thành công. Sáng 24-7, chúng tôi gặng hỏi một phụ huynh đang "chạy" cho cháu mình vào trường B nhưng "khổ nỗi nhà chúng tôi chẳng quen ai mà ba mẹ cháu thì lại làm công nhân". Phụ huynh này than, bà đã đi lại hơn tháng nay năn nỉ, khóc lóc và cả doạ nạt nữa nhưng cũng mới được thông cảm nhận đơn chờ xét duyệt. Hiệu trưởng trường này thừa nhận việc phụ huynh đến ngồi trước cửa khóc lóc, mắng mỏ, doạ dẫm..., năm nào cũng có 5-6 vị! Trưởng phòng mầm non Sở Giáo dục Đào tạo TP. Hồ Chí Minh khẳng định thành phố không thiếu trường và chất lượng cũng chẳng chênh lệch lắm nhưng vì tâm lý thích trường "xịn" nên phụ huynh tạo ra những vụ "chạy" không đáng có. Nhưng không có những "cánh cửa vô tình hé mở" thì phụ huynh "chạy lọt" vào con đường nào. Hiện nay quy định các lớp mẫu giáo không quá 34 cháu nhưng hầu hết các trường được phụ huynh "ưa chuộng" đều xấp xỉ hoặc hơn 50 cháu, kéo chất lượng dạy, học, ăn, nghỉ của học sinh xuống dần! Chẳng lẽ cấp quản lý không biết điều này?! Ninh Trang(mattran.gov.vn)