Giáo dục mầm non
   Hôi thi sinh viên mầm non: Vì trái tim trẻ thơ(tt)
 
Niềm vui chiến thắng của lớp Nhạc 5 trường MGTƯ3
Hội thi Vì trái tim trẻ thơ, hay còn gọi là Hội thi nghiệp vụ sư phạm liên trường, là 1 hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng “Ngày Nhà Giáo Việt Nam”, lấy hoạt động này làm tiêu chí sinh hoạt truyền thống cho sinh viên các trường sư phạm có chuyên ngành đặc thù. Hội thi còn là cơ hội để các trường thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Trải qua vòng thi sơ khảo thật gay cấn, 4 đội tuyển của 2 trường ĐHSP và CĐSPMGTW3 đã bước vào vòng thi chung kết của hội thi “Nghiệp Vụ Sư Phạm Liên Trường” vào đêm 15/11/2005 tại sân trường CĐSPMGTW3. Đó là các đội tuyển: MNK4- ĐHSP, Giáo Dục Đặc Biệt1 –ĐHSP, Nhạc 5 – MGTƯ3 và Giáo Dục Đặc Biệt 1 –MGTƯ3.  

Ở vòng chung kết, các đội đã vận dụng những kiến thức mà mình đã học được cùng với lòng nhiệt huyết các bạn đã mang đến cho hội thi những phần thi thật ấn tượng, thật sôi động không kém gì vòng thi sơ khảo qua 4 phần thi:
+Giới thiệu đội tuyển,
+Xây dựng và giải quyết tình huống,
+Biểu diễn năng khiếu
+Thuyết trình theo đề tài

Các đội đã thể hiện thật suất sắc từ những tình huống rất đời thường, đến sự dí dỏm trong những câu chuyện cổ tích,…của các “diễn viên” không chuyên sư phạm. Thật khó khăn cho những người “cầm cân nảy mực” để chọn ra đội xuất sắc nhất.
Kết thúc hội thi, đội tuyển GDĐB1 - đến từ ĐHSP đạt giải tư
Đội tuyển GDĐB1 -trường CĐSPMGTƯ3 đạt giải ba
Đội tuyển GDMN4 – ĐHSP đạt giải 2
Và Giải nhất đã thuộc về các bạn đội tuyển Nhạc 5 –Trường CĐSPMGTƯ3

Ngoài ra còn có những giải phụ:
   + Giải “Thuyết trình xuất sắc nhất” thuộc về đội tuyển GDMN4 của trường ĐHSP
   + Giải “Mô hình đẹp nhất” thuộc về đội tuyển 16B trường CĐSPMGTƯ3
   + Giải “Giới thiệu đội tuyển ấn tượng nhất” - đội tuyển GDMN4 trường ĐHSP
   + Giải “Thể hiện năng khiếu hay nhất” - đội tuyển Nhạc 5- CĐSPMGTƯ3.

Anh Tăng Thành Phong - Chủ tịch hội sinh viên TP
Anh Phạm Hoàng Thái Dương - Admin Website mamnon.com
Cùng trao cúp cho đội hạng nhất  

Hội thi đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn lại trong mỗi bạn sinh viên, đây là hội thi liên trường đầu tiên được tổ chức cho các bạn theo học ngành Mầm Non, một ngành học đang được toàn xã hội quan tâm. Với chủ đề “Vì trái tim trẻ thơ” các đội tuyển đã phần nào thể hiện rõ những thực trạng, những bất cập, những trăn trở…về trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng.


Như tiến sĩ Lê Xuân Hồng - Hiệu trưởng trường CĐSPMGTƯ3 đã phát biểu “Hội thi Nghiệp Vụ Sư Phạm đã, đang, và sẽ được được tổ chức hằng năm không chỉ với phạm vi trong trường mà sẽ được mở rộng với quy mô rộng hơn giữa các trường Sư Phạm trong thành phố. Qua cuộc thi, các em  có thể nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng, vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết tình huống. Bên cạnh đó, cuộc thi đã  tạo được  1 sân chơi bổ ích để các bạn sinh viên giao lưu và  học hỏi lẫn nhau...”
 

 


Tiết mục văn nghệ của các bạn trong đội xung kích TƯ3

Phần thi năng khiếu của đội GDĐB1 - ĐHSP

Phần thi giới thiệu của đội GDĐB1 - CĐTƯ3

Tiến sĩ Lê Xuân Hồng tặng hoa cho hội đồng BGK

Cổ động viên thật sôi động

Phóng viên Hà Phương của Website mamnon đang tác nghiêp

Phần thuyết trình của đội nhạc 5

Các giải phụ của cuộc thi

Giải 3 thuộc về đội GDĐB1-TƯ3

Giải4 thuộc về đội GDĐB1-ĐHSP

Các bạn MNK4 đã đạt giải II

Thi thuyết trình của đội MNK4

Thầy Quốc Bảo - Giải nhất tiếng hát truyền hình TP.HCM
Biểu diễn giao lưu cùng các bạn sinh viên


Quang cảnh lễ trao giải cho các đội
 

Phỏng vấn những sinh viên trong đêm chung kết cuộc thi Nghiệp vụ sư phạm lần I “Trái tim vì trẻ thơ”:

Cảm nghĩ của bạn khi tham gia cuộc thi Nghiệp vụ sư phạm liên trường lần này như thế nào?


Sinh viên Nguyễn Thị Sinh (Đội GDĐB 1- Trường Đại Học Sư Phạm) tâm sự :”Lần đầu đến với cuộc thi phải nói rằng không chỉ riêng Sinh mà các bạn trong đội đều cảm thấy rất hồi hộp và rất vui. Không những thế hội thi đã thực sự tạo cho các bạn sinh viên nói chung và sinh viên các khoa chuyên ngành nói riêng một sân chơi hết sức thú vị và bổ ích”


Sinh viên Hoàng Tường Vân (Đội MNK4 – Khoa GDMN trường Đại Học Sư Phạm) tâm sự: ”Quả thật khi đến với hội thi Vân và cả đội gần như làm việc hết mình trong 3 ngày, tụi Vân phải chuẩn bị rất nhiều thứ nào là trang phục, nào là đồ dùng, nào là kịch bản lời thuyết trình nói có thể Phương không tin tụi Vân tập liền liền mấy ngày hôm nay. Bạn nào cũng mệt nhưng Phương cũng thấy đó đội mình rất vui và hầu như ngày nào cũng háo hức chờ cuộc thi diễn ra. Không những Đội Vân mà cả các bạn đi cổ vũ ai cũng thấy rất phấn khởi khi nhắc đến cuộc thi. Dù năm sau không tham gia cuộc thi (năm 4 rồi mà) nhưng được tham gia cuộc thi lần này thì Vân và cả đội cũng thấy vui lắm rồi. Cuộc thi là một sân chơi thật sự thú vị cho sinh viên của các trường”


Một bạn cổ động viên khoa Nhạc trường CĐMG TW3 khi tham gia cổ vũ cũng tâm sự: “Cuộc thi này thật là thú vị tuy mình không tham gia trực tiếp trên sân khấu, nhưng Phương thấy đó mình cũng có một sân khấu cho chúng mình vậy đây này” (vừa nói bạn vừa chỉ vào các bạn sinh viên đang hò reo cổ vũ)
Khi tham gia cuộc thi Nghiệp vụ sư phạm liên trường lần đầu thì trong quá trình chuẩn bị các bạn có gặp khó khăn nhiều không?
Đội giáo dục đặc biệt 1 trường ĐHSP tâm sự “lúc đầu thì đội mình cũng có hơi bối rối một tí trong công tác chuẩn bị nhưng như Phương thấy đó dù lúc đầu có hơi bối rối nhưng tụi mình đã cùng nhau khắc phục được rồi đấy và trong quá trình chuẩn bị đã kéo tất cả chúng mình lại bên nhau bây giờ cả đội còn thân như chị em trong nhà nữa”

Một bạn đội MNK4 khoa GDMN trường ĐHSP nói: “Trong vòng mấy ngày chúng mình phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho đêm chung kết nói thật các bạn ai cũng mệt cả, nhưng mệt thì có mệt nhưng vui thì khỏi phải bàn rồi “ (nói xong Tường Vân nhìn các thành viên trong đội cười rạng rỡ)

Nếu như các bạn đọat giải trong cuộc thi này thì các bạn có dự định gì không?

Đội GDĐB 1 trường ĐHSP tâm sự “Nếu như đoạt giải cao trong cuộc thi lần này thì chắc hẳn tâm trạng của các bạn trong đội sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng nếu không đạt giải cao trong cuộc thi lần này thì các thành viên trong đội cũng không buồn bởi vì đến với cuộc thi này và hơn hết là có mặt trong đêm chung kết đó là đã là niềm vui lớn nhất của đội rồi ”


Đội MNK4 khoa GDMN trường ĐHSP cũng tâm sự: “nếu như đạt giải nhất thì đội của Vân sẻ chia sẽ niềm vui đến với các em nhỏ ở mái ấm tình thương (nói nhỏ cho một mình Phương biết thôi nhé).

Hà Phương thực hiện

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trao "Búp Sen Vàng" cho giáo viên mầm non (15/11)
 Hội thi sinh viên mầm non: Vì trái tim trẻ thơ (12/11)
 Trung Tâm CNTT GDMN: Đưa các phần mềm giáo dục mầm non đến với phụ huynh. (9/11)
 Từ 1-1-2006, 90 trường bán công ở TP.HCM: Chuyển đổi theo hướng nào? (8/11)
 Làm sao để được mở lớp nuôi dạy trẻ? (6/11)
 Dạy trẻ tư duy logic (28/10)
 Vì sao trường mầm non khó đạt chuẩn quốc gia ? (24/10)
 Trường MNBC 20-10: Tổ chức tuần lễ dinh dưỡng (22/10)
 Chương trình giáo dục sớm IBM KIDSMART: Giúp trẻ phát triển tính sáng tạo (20/10)
 TP.HCM: mời phụ huynh nếm thử món ăn của HS mầm non (19/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i