Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

MÙA HÈ CỦA EM

Gió thổi qua tà áo

Thì có làm sao đâu

Nó chạy chơi đấy mà

Là cơn gió mùa hè

Nấp trong tà áo em.

 

Mưa rơi trên mái tóc

Thì có làm sao đâu

Nó đùa vui đấy mà

Là giọt mưa mùa hè

Rúc vào trong tóc em.

 

Dép em cát đong đầy

Thì có làm sao đâu

Chỉ cần em nghiêng dép

Là cát như dòng nước

Chạy ào qua chân em.

Tuyết Hoa (Phỏng dịch thơ nước ngoài)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Mây thi vẽ (07-07-2022)
 Thơ: Gió và Gương (07-07-2022)
 Thơ: Cuối hè (05-07-2022)
 Thơ: Chiều đồng nội (05-07-2022)
 Thơ: Chớm thu (05-07-2022)
 Thơ: Trong giấc mơ buổi sáng (04-07-2022)
 Thơ: Mây hay khóc (04-07-2022)
 Thơ: Mùa thu xanh (02-07-2022)
 Thơ: Ngày bắt đầu từ đâu (02-07-2022)
 Thơ: Nắng (Mai Văn Hai) (01-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9