Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Quạt cho bà ngủ.


Ơi chích chòe ơi
Chim đừng hót nữa
Bà em ốm rồi
Lặng cho bà ngủ.

Bàn tay bé nhỏ
Vẫy quạt thật đều
Ngấn nắng thiu thiu
Đậu trên tường trắng.

Căn nhà đã vắng
Cốc chén lặng im
Đôi mắt lim dim
Ngủ ngon bà nhé.

Hoa cam hoa khế
Chín lặng trong vườn
Bà mơ tay cháu
Quạt đầy hương thơm.
(Sưu tầm)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Gió từ tay mẹ (13-05-2010)
 Những chú gà công nghiệp (13-05-2010)
 Lời ru (05-05-2010)
 Đàn vịt (05-05-2010)
 Cô giáo của con (05-05-2010)
 Mười quả trứng tròn (05-05-2010)
 Gấu đen và hai chú thỏ. (27-04-2010)
 Sự tích con trăn nhả nọc. (27-04-2010)
 Ăn mày xin vàng. (27-04-2010)
 Sự tích con Cóc (27-04-2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...