Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Mẹ

Mẹ là ngọn gió mát
Xua cái nóng trưa hè
Mẹ giống cơn mưa về
Xanh cỏ cây , hoa lá.

Mẹ sao giống trăng vàng
Cho mùa thu yên ả,
Mẹ như bao câu hát
Ru giấc ngủ dịu êm.


Khắp cả trái đất này
Trăm ngàn điều kì diệu
Sự vật có triệu triệu
Nhưng chỉ một mẹ thôi.

Ngô Thị Hạnh - Móng Cái


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Mẹ và cơn mưa (21-09-2009)
 Trời xanh , gió và mây hồng (21-09-2009)
 Chơi nấu ăn (21-09-2009)
 Giúp Mẹ (21-09-2009)
 Góc chơi gia đình (21-09-2009)
 Bạch Tuyết và Hồng Hoa (16-09-2009)
 Chim sơn ca (16-09-2009)
 Hênxen và Grêten (16-09-2009)
 Chọn vợ (16-09-2009)
 Hanxơ sắt (16-09-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...