Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Giờ học vẽ

Em vẽ nụ hồng
Tặng cô , tặng mẹ
Em vẽ chú mèo
Đang nằm sưởi nắng
Em vẽ bướm trắng
Bay lượn khắp nơi
Vẽ ông mặt trời
Gọi người thức giấc
Em vẽ gió bấc
Đang về mùa đông
Em vẽ cánh đồng
Vàng thơm trĩu hạt...
Em vẽ nốt nhạc
Hát lời yêu thương
Vẽ cả mái trường
Cho em mơ ước.
GV: Ngô Thị Hạnh - Móng Cái


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Bàn và Ghế (27-08-2009)
 Bé chơi đu quay (27-08-2009)
 Trường Hoa Hồng Của em (27-08-2009)
 Đồ bỏ xó (26-08-2009)
 Ngọn đèn xanh (26-08-2009)
 Anh chàng đánh trống (26-08-2009)
 Vợ chồng người đánh cá (26-08-2009)
 Anh và em gái (26-08-2009)
 Rau lừa (20-08-2009)
 Bảy con quạ (20-08-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10