Mùa hè năm nay Thu vui lắm, vì được đi cùng với cả lớp ra ngoại ô. Thu cùng các bạn chạy nhảy tung tăng trên thảm cỏ, hái hoa và bắt bướm thật vui. Các bạn đi sâu vào trong rừng, đến bên dòng suối nhỏ có cây cầu gỗ bắc qua. Thu rón rén đặt chân lên cầu, đi qua dòng suối. Bỗng Thu trượt chân một cái, rơi tõm xuống dòng suối nhỏ... 1. Nếu bị ngã xuống ao, sông suối, bé hãy bình tĩnh, hơi ngửa đầu ra sau, hướng miệng lên trên, cố gắng để hở mũi lên khỏi mặt nước. Không đập tay chân loạn xạ kẻo sẽ nhanh chìm hơn. Sưu Tầm
|