Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

“Nuôi con bằng sữa mẹ” kèm sữa bình


Tôi không biết các bà mẹ khác như thế nào. Tôi vẫn đang cho cháu bú dù cháu đã sắp được 16 tháng tuổi, hy vọng là cháu sẽ bú đến lúc 24 tháng.

Lần đầu làm mẹ, ẵm con còn không biết chứ đừng nói tới chuyện cho bé bú. Phải trầy trật mãi hôm thứ 3 kể từ khi ra đời con tôi mới biết bú mẹ vì núm vú của tôi bị thụt vào rất khó cho bé ngậm.

Qua 4 tháng nằm nhà chăm con thì đã tới lúc đi làm lại. Đi được một tuần thì bé lại không chịu bú mẹ, mỗi lần cho con bú là nó la làng, đẩy ra không chịu hợp tác, buồn không kể được. Tức vì sữa mình nhiều, nhức gần chết mà con không chịu bú dùm, tức vì đâu phải mình xa nó cả ngày, chỗ làm gần nhà nên trưa lại về cho bé bú, cũng có lúc có bú lúc không, vậy mà nó chê sữa của mình.

Nhất định phải cho con bú sữa mẹ mà vẫn kèm sữa ngoài. Đấu tranh với con cả mươi ngày nó mới chấp nhận bú mình. Bây giờ sắp được 16 tháng mà bé ít bị bệnh lặt vặt, không bị rối loạn đường ruột, trong khi mình thấy mấy người bạn cũng có con như mình, không bú sữa mẹ nên bé bệnh riết vì hồi đầu cũng đi làm bị con chê mà bỏ luôn.

Ai cũng khuyên con lớn ngưng cho bú đi, có gì bổ nữa đâu nhưng mình quyết cho con bú, dù ai nói gì đi nữa. Sữa mẹ là tốt cho sức khỏe và sự phát triển cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Theo VNE