Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tắm khéo cho bé mau lớn


Đọc sách rất nhiều rồi, nhưng đến khi gặp thực tế mình lại không tự tin, chân tay vẫn lóng ngóng. Mỗi khi tắm cho bé, mình sợ nhất là làm sao đỡ nổi em bé để cho khi tắm rốn không bị ướt.

Cu Minh nhà mình hiện nay đã được tuổi rưỡi, tuy không dám nhận là mình có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng khi chăm sóc con mình đã gặp rất nhiều sự cố, mẹ con mình đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ bạn bè, người thân, và đặc biệt là sự giúp đỡ của mẹ và chị gái.

Mình sinh bé vào mùa đông, vì là đứa con đầu lòng nên chưa có khái niệm gì về việc đau đẻ, khoảng 8h tối hôm đó mình đau bụng liên hồi, gần 2 tiếng đồng hồ liền, chồng mình rất lo lắng mà không biết làm thế nào, phải gọi mẹ mình ra. Mẹ vội bảo gọi xe đi viện. Hì, thế là khoảng 3 giờ sáng hôm sau, em bé nhà mình chào đời.

Em bé sinh ra đỏ hỏn, mình còn không dám bế nữa. Mẹ đã phải quấn tã giúp mình, đặt em bé nằm cạnh mình, và mình bắt đầu cho con bú. Mẹ bảo sữa mẹ khi vừa sinh xong là rất tốt cho em bé, trong đó có sức đề kháng rất lớn, không nên bỏ phí, cần phải cho em bé bú ngay sau khi đẻ khoảng 2 tiếng để em bé bú sữa non đó. Sau đó là kinh nghiệm cho con bú, vì mình nhiều sữa nên mỗi lần bú, cu không bú hết một bên. Mẹ lại dạy mình cách vắt bỏ bớt sữa đầu ra cốc, để em bé bú phần sữa còn lại cho đến khi một bên vú của mình cạn sữa. Mẹ bảo: sữa đầu có thể bỏ, chứ sữa cuối thì không thể bỏ. Sữa cuối rất nhiều chất dinh dưỡng, nếu em bé bú không hết được sữa cuối thì có khi sẽ gầy còm vì thiếu chất đó.

Sau đó là chăm sóc em bé và tắm rửa cho em bé, mình cũng phải học dần dần. Đọc sách rất nhiều rồi, nhưng đến khi gặp thực tế mình lại không tự tin, chân tay vẫn lóng ngóng. Mỗi khi tắm cho bé, mình sợ nhất là làm sao đỡ nổi em bé để cho khi tắm rốn không bị ướt. Mình đã làm thế này, tay trái đỡ bé, để em nằm lên cánh tay mình, bàn tay đỡ cổ và đầu, còn chân em thì thả hẳn vào chậu, lấy tay phải vớt nước ấm, dùng khăn lau khắp người cho bé, có thể dùng sữa tắm thắm vào khăn và lau. Trước đó gội đầu cho bé, cũng từ từ dùng khăn ướt vuốt nước lên đầu bé. Nên nhớ là khi gội thì chưa nên cởi hết đồ em bé, vẫn giữ ấm cơ thể cho bé.

Sau đó sẽ vệ sinh rốn bằng dung dịch thuốc tím để vệ sinh xung quanh rốn, lau sạch và thay gạc sạch cho bé. Nếu trời rét có thể cắm máy sưởi trong phòng để tắm. Khoảng một tuần là rốn rụng, lúc đó tắm cho bé sẽ đơn giản hơn, có thể thả cho cả người bé bơi trong chậu nước, chỉ cần đỡ phần đầu và cổ bé thôi, bé sẽ rất thích và quẫy đạp ghê lắm.

Mùa hè, khi thời tiết nắng nóng, cũng là lúc cu Minh nhà mình mọc rôm sảy khắp người. Mẹ đã bày cho mình bài thuốc làm nước lá tắm cho con như sau: lấy lá giềng tươi, vò nát ra nước, khi đó nước sẽ xanh ngắt, lọc lấy nước, bỏ cặn và tắm cho bé. Khoảng một tuần sau bé sẽ bớt nóng, vì nước giềng rất mát.

Cũng nhờ có mẹ và sự hướng dẫn của mẹ mà bé nhà mình từ khi sinh ra đến giờ rất ít khi ốm, và chưa phải đi viện lần nào.Hy vọng kinh nghiệm mình chia sẽ sẽ giúp phần nào để các chị em sắp sửa làm mẹ có thể cảm thấy yên tâm hơn.

Chúc các mẹ có những em bé ngoan ngoãn, thông minh và xinh đẹp!

Lê Thị Thùy Anh
Tổ 25, thị trấn Đông Anh, Hà Nội

 Theo Afamily